chào các chị, em đã đọc rất nhiều bài trong diễn đàn về cuộc sống gia đình nhưng dến nay em thực sự cần các chị giúp đỡ em .Em mới cưới chồng được 1 năm , chồng em là người dễ tính ,chăm chỉ và theo nhận xét khách quan của người lớn là ngoan. Em là tuýp người có suy nghĩ truyền thống nhưng rát tiến bộ và hiện đại.Khi mới yêu nhau chồng em luôn tỏ ra là người hiền lành chịu khó và rất tâm lý biết cách lắng nghe, nhưng có một điều em luôn có cảm giác không hoàn toàn tin tưởng ơ anh ấy( do anh ý có nhiều biểu hiện không đáng tin mà em sẽ kể sau đây).Trước khi cưới do điều kiện không cho phép nên chúng em phải làm việc cách xa nhau 3ookm trong khoảng thời gian là một năm. Trong thời gian đó có một người phụ nữ đã có con là bạn của chồng em nhưng rát thích anh ý( Phải nói rằng chồng em luôn có những người phụ nữ nào đó thích và tán tỉnh ngay cả bây giờ khi anh ý có vợ). Em đánh giá điều này là do chồng em hay trêu đùa và không bao giwf dứt khoát rõ ràng. Trươc skhi cưới người phụ nữ mà em kể trên và chồng em đã gây cho em rất nhiều nghi ngờ nhưng khi em hỏi thì anh khôgn công nhận điều gì cả, hơn nữa trước mặt em anh và cô gái kia cũng không có biểu hiện gì và chúng em vẫn tiến tới hôn nhân.Nhưng tù khi cưới đến nay mỗi cơ quan mà chông em đã từng làm việc đều có ít nhất một người phụ nữ hay nhắn tin và gọi điện cho anh dù đã biết là anh có vợ( e chưa từng gặp mătj ngững người này) mặc dù khi nhận được tin hay điện thoại của họ mà có mặt em chông em vẫn nói chuyên bình thường khôgn giáu diếm nhưng ngoài ra thì anh ấy luôn xóa hết cac tin nhắn khác trong máy đi.Theo em nghĩ anh ý phải nói gì với những người đó thì họ mới dám làm như vậy.và cho đến hôm nay lại có người con gái nào đó nhắn tin và nháy máy liên tục em hỏi thì anh ý trả lời là để cho cô ta nghe nhạc chờ vì cô ý muốn thế( thật không thể tưởng tượng được) trước mặt chồng em em lấy máy của anh ý và hỏi luôn anh ý là em có thể nhắn tin cho co gái đó để trả lời không và anh ý đồng ý. em co nhắn là chồng em cảm thấy rất phiền và khó chịu khi cô gái đó nháy máy( mặc dù chồng em chẳng hề khó chịu)và cô ý nhắn lại là: em không ngờ anh lại như thế nhưng điều anh nói với em là nói dối và anh cũng như những thằng đàn ông khác mà thôi-trích nguyên văn.Thực sự em không biết phải nói gì nữa , em cảm thấy rất bực mình và khó chịu.Phải nói thêm là chông em ngoài vấn đề trên thì lương vẫn đưa đủ và tối thì ngủ ở nhà, không chơi bời la cà rượu bia với ai bao giờ và em thì không phải là người hay ghen và không bao giờ tin rằng chồng em lại đổi em lấy bất kỳ người phụ nữ nào trong số nhưng người đó. tuy nhiên em cảm thấy mình không được tôn trọng , em cảm thấy chồng mình còn tư tưởng độc thân thích được nhiều người phụ nữ quan tâm để thể hiện với vợ và anh ý coi điều đó là bình thường vợ phải mặc kệ những điều bực mình đó vì nó không liên quan gì đến em..?Mặt khác chồng em không quan tâm đến việc vun đắp gia đình , không quan tâm đến trách nhiệm với hai họ không nghĩ đến việc xây dựng cuộc ssoongs gia đình trong tương lai làm đến đâu hưởng thụ đến đó và không bao giờ công nhận mình sai . em không biết phải làm thê nào vì em rất bực mình ,rất ức chế em cảm thấy chán nản và muốn ly dị( ngay cả điều này chồng em cũng không coi là vấn đề quan trọng anh ý quan niệm khôgn hợp chia tay là xong). Các chị cho em lời khuyên với em mệt mỏi lắm rồi chúng em chưa có con mà tình cảm đã vậy ,trong khi chúng em phải khó khăn mới lấy được nhau do gia đình hai bên ngăn cản , yêu nhau 4 năm mới cưới chứ đâu phải bị ép buộc gì