Chồng tôi chỉ biết đến chồng và nhà chồng, tôi phải làm sao?
Tôi lên đây, để nhờ các mẹ, và cả các bố giúp tôi, cho tôi lời khuyên phải làm sao, khi chồng tôi chỉ biết đến chồng và gia đình chồng? và lúc này đây, tôi đang cầm trong tay tờ ly hôn của chồng, nhưng trong tôi k 1 cảm xúc nào cả, chỉ khi nghĩ đến bé con 3tuoi, lại rơi nước mắt.
Chúng tôi lấy nhau là tự nguyện, lấy k bao lâu, tôi có con. Vì tôi là con 1, điều kiện con nhỏ, phải đi học, bố mẹ chồng già, nên tôi về sống bố mẹ ruột, nhờ bố mẹ chăm sóc, đưa đón con bé. thật tình mà nói, nếu k nhờ bố mẹ tôi, tôi k thể hoàn thành Thạc Sỹ, k thể kiếm tiền tốt, và bé con của tôi cũng k thể ngoan ngoãn, lớn khôn đc. thời gian đầu, chồng tôi con lên thăm con, ở lại nhà vợ khoảng 3-4/tuần, nhưng sau đó giảm dần, và giờ chỉ ghé qua thăm con rùi đi, cuối tuần 2 mẹ con tay xách nách mang về thăm chồng và ông bà nội. vì nhà chồng cũng neo người, nên mỗi lần về, vì sự thoải mái của chính bản thân mình, vì sự sạch sẽ của con mình, và muốn tự tay chăm sóc chồng, tui lúc nào cũng làm quần quật từ hôm về, đến hôm đi. Tôi cũng thỉnh thoảng nhỏ to với chồng về sự sạch sẽ, vệ sinh của mẹ chồng, và của nhà chồng, để bé con tôi đc mạnh khỏe và để tôi đỡ vất vả. Nhưng hình như như thế, đâm ra chồng tôi cảm thấy k thoải mái, khó chịu, và nghĩ tôi hay chê bai nhà chồng. Vì vậy, càng về sau, tôi càng im lặng để tự làm. Nhưng sau 1 tuần đi làm cty vất vả, cuối tuần về k đc nghỉ ngơi, đầu tắt mặt tối vào những chuyện k tên, tôi càng đuối. Nhưng tôi lại càng k đc sự cảm thông, chia sẻ của chồng. Có lần, vì mẹ tôi ốm, tôi phải mang con về nhờ bà nội chăm sóc ít ngày, tôi đi làm về mệt (cty tôi cách nhà 50km), chỉ kịp chào bố mẹ chồng, rồi vào tắm rửa, ăn cơm, dọn dẹp, ôm con vào phòng ngủ, thế mà chồg tôi cũng khó chịu, bực bội, bảo tooi về tại sao không ra ngồi hỏi thăm ông bà, sao không nói chuyện, cười đùa cùng ông bà mà vào phòng nghỉ. Tôi bực, quát lên, tôi phải đi kiếm tiền, về tôi cần nghỉ ngơi, (lúc đó chồng tôi cũng chỉ đi làm cty, làm công ăn lương, tháng 10tr)/.chồng tôi cũng quát lên bảo, đã bảo đừng đi làm xa mà cứ đi làm về còn than vãn. Tôi cũng quát lên và bảo: tôi đi làm xa là vì gia đình này, vì đồng tiền mà tôi phải thế, chồng k thông cảm thôi lại còn đòi hỏi, gia trưởng. Thế rồi chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, vì cái tội tôi dám to tiếng trong nhà chồng. Lúc đó 9:00pm, tôi gọi mẹ chồng tôi dậy để bà biết rằng con trai bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà.Bà còn bảo tôi, công nhận tháng 3tr còn sốgn đc, chồng con làm thế còn đòi hỏi làm gì, rồi bảo tôi là khuya rùi, tui muốn về thì về, còn con bé ở lại. Nhưng tôi đã ôm con ra khỏi nhà vào ngày ấy. mẹ chồng tôi hôm sau gọi lên gặp mẹ tôi bảo tôi: giờ mê tiền hơn mê hạnh phúc......tôi và bé con về nhà bố mẹ ruột, trong đêm khua, trong người k có 1 đồng, đành phải kiu ông bà ngoại ra trả tiền taxi... 2tuan sau, 2 vợ chồng tôi hẹn gặp nhau để nói chuyện, anh yêu cầu tui nghỉ việc công ty hiện tại, tìm chỗ gần nhà lương thấp cũng đc. Nhưng tui bảo khi xong dự án tôi sẽ về, vì lương ở đây khá tốt. 2 vchong cần làm để tiết kiệm cho con. Rồi 2 vợ chồng thỏa thuận những ngày chăm con, thăm con ở nhà vợ và nhà chồng.....Tôi cũng yêu cầu chồng ra ngoài ở, nhưng Anh nói, ông bà nội già, k ai chăm sóc, nên phải ở chung/. Tôi hỏi vậy ông bà ngoại thì sao, anh bảo, ông bà ngoại dù sao cũng trẻ hơn ông bà nội..... và tôi cũng đồng ý về nhà anh sau khi dự án kết thúc, với điều kiện anh k đc đuổi tôi nữa, và phải xin lỗi tôi về điều ấy. Anh phải làm tôi cảm thấy rằng nhà chồng cũng là nhà tôi..... rồi chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống những ngày trong tuần ở nhà mẹ tôi, cuối tuần ở nhà chồng....