Gia đình tôi gồm có hai vợ chồng và 1 con trai 6 tháng tuổi. Tình trạng hôn nhân, chồng tôi không còn tình cảm với tôi, anh ấy đã nói vậy khi tôi hỏi thì anh ấy bảo không có cảm giác gì với vợ nên khi xa không thấy nhớ nhung. Anh thường chê bai tôi đủ thứ mặc dù tôi ra sức cố gắng nhưng vẫn không làm anh hài lòng. về kinh tế anh là người làm ra tất cả và nắm kinh tế trong tay, tôi chỉ cầm một khoản tiền nhỏ để lo ăn uống hàng ngày. Tôi ko có việc làm cũng ko có khả năng kinh tế gì hết. hiện tại vợ chồng tôi đang thuê nhà ở xa quê. Hơn 1 tháng nay chồng tôi dẫn một anh bạn cùng quê lên và thuê nhà cũng như bao chi các khoản khác cho anh ta mà ko hề thông qua ý kiến của tôi. Hiện anh đang dẫn anh bạn này đi tán một cô gái vừa tốt nghiệp cấp III. Trong thời gian đi tán gái đến nay hơn 1 tháng, ngày nào chồng tôi và anh cũng đi cùng nhau, lúc đầu tôi không ý kiến gì vì anh bạn kia ko có gì và cũng lạ nước lạ cái, nhưng sau thời gian thì đã có những thuận lợi họ đã mời được cô gái kia đi ăn cùng nhau rồi mấy cô gái ấy đã mời chồng tôi và anh bạn về nhà ăn cơm. Cô gái đó còn có chị gái đang trong giai đoạn chờ ly hôn. Và dĩ nhiên chồng và bạn chồng tôi cùng kết bạn với cô chị. Nhiều lần đi ăn và ca2fe cùng nhau, một hôm tôi rất bực mình và đòi đi theo, hôm đó cô chị cũng mang con đi. Tôi cũng đã cảnh báo chồng tôi về những điều có thể sảy ra, chồng tôi cho rằng tôi ghen tuông, hẹp hòi và ích kỷ. Đúng là tôi có ghen trong tư tưởng, bỏi tôi cho rằng, ko ghen làm sao được khi mình ở nhà cơm ko nấu được mà ăn, có khi cố gắng nấu cơm gần xong chồng lại lấy cớ đi với anh bạn kia rùi cả bọn họ(hai chị em nhà cô gái kia) đi ăn với nhau làm sao tôi ko ghen chứ? (Điều này thì tôi chưa nói với chồng) còn nữa đêm nào chồng và anh bạn cũng ra quán đó uống nước từ 8,9h tối tới tận 11h hoặc 12h đêm mới về. Tôi nghĩ khách quan bên ngoài hay chính hai chị em nhà kia cũng có thể nghĩ rằng vợ chồng tôi làm sao thì tôi mới để chồng mình đi như thế...Tôi không biết phải làm sao để chồng tôi vẫn giúp được bạn mà ko mất quá nhiều thời gian như thế. Chồng tôi có ô tô riêng còn anh bạn kìa thì ko có gì. và hai cô gái kia thì gia đình hoàn cảnh. Hôm nay vô tình tôi thấy cô chị nhắn tin cho chồng tôi, và có hỏi chồng tôi là từ khi quen hai chị em họ anh có thấy vui ko và nhân xét gì ko? chồng tôi trả lời là ko có nhận xét gì, nói chuyện cùng thấy có nhiều điểm chung nên thấy vui thôi. Tôi còn rất yêu chồng, tôi ko muốn mình căng thẳng với chồng nhưng ko biết làm thế nào đề chồng nghe lời mình. Làm ơn gỡ dối giúp tôi với.