Chồng thú nhận rồi chẳng biết mình sẽ sống ra sao nữa
Tối nay chồng cầm tay nói rằng, hôm qua sau khi nhậu xong, trót đi massage với mấy anh bạn, xong sau massage bao giờ cũng có màn ấy. Trong lúc đang ấy, thấy bao bị rách bằng đầu ngón tay.... về đã lo lắng và suy nghĩ khá nhiều và quyết định nói với vợ. Anh ta cũng đã tìm hiểu một số thông tin trên mạng và lo sợ cũng như tìm đến với những trung tâm tư vấn. Và ngày mai sẽ đi viện tìm bsỹ tư vấn dùng thuốc trống phơi nhiễm HIV....
Nghe kể mà mình cứ lặng đi thôi. vẫn ôm con và cho con bú bình thường .... Chẳng biết diễn tả thế nào. Ko sốc, ko khóc, không sao cả... Mình im lặng nghe nói chuyện hết mới nói vài câu. "ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ SUY NGHĨ KHÁC NHAU NHIỀU LẮM", "ANH CÓ SỢ ĐÁNH MẤT LÒNG TIN Ở EM KHI NÓI RA KHÔNG?". Rồi nói dăm câu, bảo rằng, vợ chồng có được ngày hôm nay là cả một sự cố gắng xây dựng tình cảm của anh chồng, và sự cố gắng rất nhiều từ phía mình. Vượt quá rất nhiều các cảm xúc tiêu cực buồn vui thăng trầm của những ngày trước, có đc ngày hôm nay mình trân trọng những gì ngày hôm nay hết sức. Ngay từ lúc còn yêu nhau, mình đã biết giữ mình trước những sự say nắng, hay những cám dỗ tình dục với người khác ngoài người yêu vì mình nghĩ rằng, mình phải giữ trọn vẹn với người mình yêu. Nói cho anh ta hiểu, mình đã biết giữ mình, còn anh ta ko làm đc điều đó. Rồi mình quay sang hỏi vài điều và nói những gì cần nói, khuyên anh ta tìm hiểu và làm những gì cần phải làm. Tỏ ra hết sức thông cảm với một người chồng thật thà và còn một tí chút nghĩ tới vợ. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Từ hôm qua tới hôm nay thấy anh ta có vẻ mệt mỏi nên mình nghĩ, ko nên gây thêm mệt mỏi nào cho chồng nữa.
Mình ko khóc nổi, ko rõ về cảm xúc lúc này, tới giờ phút này ngồi đây và gõ máy tính tâm sự cùng các bạn, mong tìm được những khây khỏa.
Vợ chồng mới mới kết hôn được hơn năm, có con đc dăm tháng. Mình cũng là ng có nhu cầu cao nên cả thời gian mang bầu và sau khi sinh cũng ko đến nỗi bỏ đói chồng. Trước khi cưới 2 vc cũng sinh hoạt và khá thỏa mãn trong chuyện này. Sau khi cưới cũng vậy, nhưng sinh hoạt ko nhiều. Có lẽ vì thời gian trước khi cưới vài năm rồi, đã tương đối nhiều và say mê nhau nhiều nên sau khi cưới sinh hoạt ko theo kiểu như các vợ chồng son mới toe khác. Chồng mình có nói rằng anh ta đi làm, và trong thời gian đi làm ngoài vợ có 2 lần với bạn bè đồng nghiệp. rằng ko thể tránh được. Lần này chẳng may.... Đại loại là vậy.
Trước một ngày chồng đi tìm thú vui ở ngoài, mình có nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. 2 vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe dylan, đi ở vùng ngoại ô, anh chồng lái kiểu gì, xe lại bị thụt xuống rãnh ven vệ đường, cái rãnh sâu đen thăm thẳm, mình kịp nhảy lên bờ trước khi chồng và xe tụt xuống rãnh... chồng và xe ko bị tụt xuống quá sâu đủ để mình kéo chồng lên dìa cỏ ... thấy anh ta mắt thất thần, ko nói ko rằng, ko đau ko chảy máu ở đâu... mình đập đập vào mặt hỏi "Anh có làm sao ko", anh ta ko nói gì, sau một hồi sờ mó người chồng, đoán là anh ta bị gãy xương chậu... gọi xe cấp cứu đưa anh ta tới bệnh viện Bạch Mai , gọi điện cho người thân, còn mình ở lại để tìm cách lôi cái xe lên gửi rồi lên xe đi tới bệnh viện. Xong là tỉnh ... có dặn chồng trc lúc đi làm, là đi đường cẩn thận, mình đã mơ giấc mơ xấu. Hôm sau chồng đua đòi ... Hình như đó là 1 linh cảm thì phải ....
Mình nghĩ rằng, từ khi nghe chồng nói vài lời ngắn gọn vậy; mình đã cảm thấy phải xem lại niềm tin cũng như cảm xúc chăn gối với chồng sau này. Chẳng biết nói sao nữa. Ôm con cũng chẳng ngủ được. Ôm chồng một lúc quay ra bật máy tính.... Mình đã đủ bình tĩnh và còn an ủi và hỏi han lại đc ông chồng thế, để sau một hồi ông ta lăn ra ngủ được, chắc là sau này ko đến nỗi mình ko biết cư xử cho phù hợp.......... nhưng liệu chồng mình sẽ ra sao sau vụ này? Và mình sẽ sống như thế nào nữa ?
Mình sẽ cư xử đúng mực ở mức có thể và sẽ còn sống tròn bổn phận hơn trong chừng mực có thể nữa. Chỉ tự nhủ được vậy thôi. Thật lòng tâm sự với các bạn.