Em kết hôn được 4 tháng. Vợ chồng em buôn bán chung đã 5 năm. Em bỏ công việc nhà nước để cùng anh kinh doanh. Nói thật gia cảnh nhà chồng không bằng nhà em. Tiền buôn bán chung hầu như lo cho nhà anh (từ khi bọn em yêu nhau). Em cũng chỉ nghĩ vun vén cho sau này. Ngoài công việc kinh doanh của 2 vợ chồng em về phụ thêm công việc kinh doanh của mẹ đẻ. Mẹ đẻ em trả lương để giúp đỡ thêm cho vợ chồng em. Mẹ chồng em bận việc buổi sáng nên trước khi về mẹ đẻ làm em đều thu xếp cơm nước, quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài mặt mẹ chồng tỏ ra thoải mái nhưng sau lưng lại không phải vậy. Có gì bà lại nói với chồng em. Về phần chồng em thì thay đổi 180 độ. Anh bênh mẹ. Nói em không làm được gì cho nhà chồng. Chửi em và gia đình em. Nói em sống giả dối. Coi thường nhà chồng. Em nghe mà thất vọng quá các mẹ ạ. Bao nhiêu công sức đổ xuống sông hết cả. Tính em thì không biết cãi nhau hay tranh luận với ai bao giờ. Em đã cố gắng giải thích nhẹ nhàng nhưng chồng em được đà lại càng nói to. Doạ đánh em. Mà toàn chửi em trước mặt mẹ chồng. Em một thân một mình đi làm dâu. Thương bố mẹ chồng không hoà thuận (bố mẹ chồng em ăn riêng, vợ chồng em ăn với mẹ vì chồng em không hợp bố) nên sống chung để chăm sóc bà. Nhưng nào ngờ lại không coi em ra gì. Đến chồng cũng không nói được cho vợ câu nào. Em tủi lắm. Lần gần đây nhất chồng tát em chỉ vì một chuyện nhỏ. Rồi chửi em không ra gì. Mặc dù em không cãi lại chồng mà chỉ nói rất nhẹ nhàng. Chồng em cũng không có vẻ gì là hối lỗi. Bây giờ em bế tắc lắm mà không dám nói với mẹ đẻ sợ mẹ lo nghĩ. Mà chuyện chồng đánh em nếu bố mẹ đẻ biết sẽ không để yên. Đầu óc em đang hơi loạn nên viết dài quá. Mong các mẹ chia sẻ ạ. Bây giờ em phải làm sao đây :((?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình thật ra rất hiền. ko thích xô bồ bon chen. tính hay thương...