Híc, các chị giúp em chuyện này với, quả thực nó ám ảnh em và nó làm tình trạng quan hệ 2 đứa em rất bi đát =.='
Em với anh chưa cưới, nhưng cũng đã lên lịch, khoảng đầu sang năm, chúng em sống chung với nhau đã gần 9 tháng rồi, gia đình bên nhà anh biết chuyện đó, còn em vẫn giấu nhà em :(
Ngày xưa chưa yêu em, anh cũng từng nói anh rất hay xem xxx và TS, thậm chí ngày 3 lần =.=' Suốt từ dạo học cấp 3, đến hết ĐH cũng vậy.
Anh là người ko nổi bật, nên em là ng đầu tiên đáp lại t.c của anh (trc toàn đơn phương). Anh từng đi bóc bánh trả tiền 1 lần (đấy là theo anh kể).
Từ khi xxx với em, đc 1 thời gian em đã nói rõ với anh rằng, em ko thích chuyện đó, nó làm em cảm thấy tủi thân, kiểu như em ko đáp ứng nổi anh :)) (Em thì cao ráo, mình dây, tự ti mỗi cái ngực nhỏ, chứ chuyện đó em cũng biết chiều anh) Vì thế nên em càng thấy nhạy cảm.
Anh bị em phát hiện rất nhiều lần chuyện xem xxx, chưa lần nào bắt gặp TS cả. Em đã nói chuyện với anh và anh cũng đã xin lỗi, em cho qua, nhưng 5 lần sau đó vẫn tiếp diễn. Lần t5 ấy, em đã ghi âm lại cả những lời anh hứa (cũng chỉ muốn cho anh nhớ), dạo đó là hồi tháng 11 năm ngoái, từ đó em tin tưởng anh tuyệt đối, bất giác ko nghi ngờ gì nữa luôn.
Đợt rồi bọn em cãi nhau, anh bỏ đi hơn 1 tuần, đến nhà bạn cùng ký túc ở (con trai - cái này em chắc chắn), anh cũng quay về được 3 tuần rồi, đến đêm qua, sau gần 1 tuần em ko có hứng thú gì nên trì hoãn, chúng em xxx, xong nó nói qua nói lại 1 số chuyện thế là lộ ra việc 1 tuần ở nhà bạn kia anh ấy xem xxx và TS nhiều lần.
Thực sự em cảm thấy vô cùng thất vọng, em đã tin như thế nào?? Rồi em thấy 1 tuần đó đêm nào em cũng nhớ anh, còn anh ngoài việc online xem xxx TS ko gọi cho em 1 lần nào. Thế rồi em khóc, anh cũng mặc kệ nằm dài ra nhắm mắt. Em cảm thấy em ko phải để yêu, chỉ để thỏa mãn, làm gì có chuyện vừa xxx xong mà anh bỏ mặc em ko care tí nào như thế @.@
Anh luôn biết em vô cùng yêu anh, nên mỗi khi khúc mắc, anh nói chuyện vs em như muốn đổ đi cả thế giới. Em biết anh ko yêu em như em đã yêu anh đâu.
Anh bảo: - Anh không thể bỏ đc chuyện đấy đâu, trước giờ anh đã thế rồi, anh thấy nó là nhu cầu giải trí, nó chả liên quan gì đến em cả, anh thấy thậm chí tư tưởng về tình dục giữa anh và em còn ko giống nhau, nhiều khi anh thấy TS còn dễ chịu hơn xxx với em, thế nên a ko bỏ đc nó đâu, em nên quyết định đi" (Có vẻ dạo gần đây anh làm việc căng thẳng, mệt mỏi nên ít ham muốn với em, còn nhu cầu của em thì cứ đều đều nên anh ko thoải mái chăng? )
Chúng em thực sự căng thẳng, em luôn mềm mỏng, nói lý, chỉ mong anh hiểu cho tâm tư em, nhưng anh ích kỷ, ko chịu hiểu, cứ nhất định kiểu yêu đc thì yêu ko đc thì thôi này nọ.. Khi em tuyệt vọng quá rồi mới gào thét, vì thấy tình cảm của mình bị rẻ rúm, ngta thiếu tôn trọng mình.. thì anh xin lỗi, nhưng xin lỗi xong anh lại bảo xin lỗi thì cũng thế thôi, làm thì cũng làm rồi.. Em mới hỏi thử 1 câu: Thế sau này có lấy nhau rồi, cặp bồ với con khác, về cũng bảo Làm thì đã làm rồi, với cái thái độ ko biết ăn năn như anh thế này à? Thì anh trả lời: Lúc đó nếu mà có thì cũng phải thế thôi chứ làm sao nữa?
Ấy thế mà hôm qua, bọn em còn đang tính mua Tủ Lạnh, Máy giặt.. Em thức cả đêm nay, nằm nhưng ko ngủ đc, dậy viết vài câu mong các chị chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ em.. Em hoang mang lắm, thế này liệu cưới nhau có hạnh phúc ko?? (Note thêm, em cam đoan anh ko có bồ nhí và ko có ý định cặp bồ, anh chỉ thích phim xxx thôi)Em nên làm gì đây?? Làm thế nào để anh ấy ko ntna`y nữa???