A ấy là ng rất chịu khó, chu đáo và tốt. Yêu nhau cũng luôn nói yêu e.. Nhưng r e đau như bị chông đâm vào ngực khi vừa chén nhau xong, a ý ra cửa nhà ngồi 1 lúc r gọi e dậy. Gọi em em 2_3 lần ko đc, e vẫn nằm thì gọi luôn tên vợ cũ ra ngọt xớt các chị ah!! Với e đó là cú sốc, mấy tháng r e vẫn hậm hực và mỗi lần cãi nhau là e muốn ném sự ấy vào mặt a ta chứ ko nhịn nữa.


Dù yêu nhau, nhưng khi nc về cs cũ thì a ta vẫn 1 câu "vợ anh" và lại bảo là quen r.¡¡


Hiện tại e đang có bầu đúng gần 1 tháng, bảo cưới thì ok. Nhưng bàn chuyện cưới ntn là a ta lại cáu và khó chịu, cứ lôi lỗi của e ra nói để che sự khó chịu khác. Rồi lí do ktế, lí do e ko biết này nọ...e chán lắm!! E ko muốn tiếp tục hay cố vì ng đàn ông mình yêu nhưng vẫn vướng vấn vợ cũ và có lẽ e chỉ là món quà khi cs a ta chán ngắt mà thôi. E muốn sinh e bé, nhưng htại e ko đủ khả năng nuôi 2 mẹ con lúc này. E chán cs này, muốn uống thuốc chết đi nhưng còn con thì fải cố đến lúc đẻ con ra. E muốn sẽ ko cưới để ko bị rơi vào tâm trạng là kẻ thế thân ntnày nữa.


Các chị cho e lời khuyên và chia sẻ cùng c chút đi... e thấy e thê thảm lắm.