Em sn 96 chồng e sn 89 đã kết hôn được gần nửa năm, em không biết có nên tâm sự với người thân, bạn bè chuyện này không, e bối rối quá, đành nặc danh lên đây hỏi mọi người.

Chồng e rất thích tình dục, ngoại trừ thời gian làm việc, đi chơi ăn nhậu với hội bạn, đồng nghiệp, khách hàng ra thì a ở bên cạnh e, đưa e đi chơi hoặc ở nhà/book khách sạn làm tình dục e. Vợ chồng e ở riêng, mấy hôm nay dịch làm việc tại nhà, ở trong nhà miết, anh ấy được dịp, có hôm kêu e mặc mấy bộ đồ ren sexy đi qua đi lại. Cái đó của a to mỗi lần ra vào e đều bị đau, 1 ngày có thể đóng e mấy lần. Nếu nhà không có khách, chồng e không cho e mặc đồ lót ở nhà (ngực trần, nếu mặc đầm váy thì chỉ đc mặc quần lót chữ T loại mỏng tanh chỉ có 1 cọng dây che) để a ấy có thể thoải mái mở ra làm tại chổ luôn mỗi khi a ấy muốn cho đỡ mất thời gian. Anh ấy làm e ở bất kỳ chổ nào, từ phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp, bệ cửa, sàn nhà, bàn làm việc, mấp mé ban công, trên ghế sofa,... 

Anh rất hài lòng về mặt này nhưng mà e thấy mệt và ngượng lắm ạ. E không biết các chị có ai như e không, hay tại e mới lấy chồng còn bỡ ngỡ, những việc sinh hoạt vợ chồng như vầy là bình thường chứ ạ. E không dám chống đối a cũng k đủ sức lực để vùng vẫy luôn nên cắn răng theo nhu cầu tình dục của a.