Đã nửa tháng kể từ ngày có chuyện xảy ra. Thời gian đầu khi em về nhà ngoại em vẫn mang thai con chúng ta. Dù a giận đến mấy nhưng khi nhắc đến con a vẫn nhắn tin cho e fai nghỉ ngơi thật tốt. Đến ngày con bỏ vợ chồng mình đi, a nói với mẹ a rằng muốn đón e về vì a còn yêu vợ lắm. Mẹ a nói rằng bây giờ không còn con anh nữa nên mẹ a không chấp nhận e nữa. Mẹ a dùng mọi cách, huy động tất cả bạn bè họ hàng bắt a bỏ e bằng được. Dẫu e đã chbi sẵn tâm lí rằng a sẽ nghe theo gia đình mà bỏ e dù a yêu vợ đến thế nào. Mọi người nói với e rằng a buồn lắm, cả họ chửi e a vẫn im lặng, a chọn cách nhốt mình trong phòng. Nhưng rồi a cũng sẽ nghe mẹ mà bỏ e đúng k a? Sẽ giống như mọi lần, e sẽ luôn cô độc mà k được chồng bảo vệ đúng k a? Sao a không chống lại gia đình thêm 1 lần để đón e về.Tất cả mọi người dù là người thân quen hay những người trên mạng xã hội đều nói với e rằng nếu a yêu e nhiều thì a đã biết bảo vệ và che chở cho e từ khi e về làm dâu đến lúc e mang thai. Bây giờ khi mọi chuyện đã đi quá xa thì nếu là 1 người chồng tốt, 1 người yêu e a sẽ biết cách qua lại động viên để giữ tình cảm vợ chồng mặc cho 2 bên gia đình căng thẳng vì chúng ta đều biết mình còn yêu người kia rất nhiều. Nhưng sao vẫn là 1 sự im lặng từ a. 1 sự im lặng e đã biết trước nhưng vẫn thất vọng vô cùng. Có phải e yêu a quá nhiều nên nhớ a quay quăt còn a chỉ yêu bản thân a và gia đình a k.Không 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại hỏi han e. Chỉ có e mỗi khi nhớ a quá là cầm dt lên nhắn tin cho a, a nhận được nhưng k bao giờ trả lời. Dù sao cũng là vợ chồng mà a lạnh lùng quá. A hết yêu e hay vì a quá nghe bố mẹ