Em mới lấy chồng được khoảng 8 tháng thôi. Hai vợ chồng ở riêng nên ở nhà được cái cũng thoải mái khi muốn thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng chồng em buồn cười lắm, khi ở nhà hai vợ chồng thì cũng tình cảm lắm, hay trêu đùa này kia nhưng chả hiểu sao lúc đi ra ngoài với bạn bè thì anh ý lại rất hờ hững, lạnh lùng (bọn em đang ở nước ngoài nên cuối tuần hay nghỉ lễ cũng khá hay đi chơi với bạn bè, cả bạn em và bạn anh ấy). Cũng ko biết tả như thế nào nhưng như kiểu từ ánh mắt, lời nói cho đến hành động em đều ko cảm nhận được chút tình cảm nào ý, kiểu cứ lãnh đạm, hờ hững nhiều lúc khéo còn chồng đi 1 nơi, vợ 1 nẻo chả biết vợ đâu mất, nên nhiều khi em thấy rất tủi thân, chả biết làm thế nào. Trong khi em quan sát các đôi khác vẫn thấy họ rất tình cảm, nhìn nhau trìu mến...tự dưng em thấy thèm lắm. Ko biết tình trạng chồng em có giống với nhiều người ko nhỉ, hay là em đòi hỏi nhiều quá (nói thêm chút chồng em vốn là người rất ít nói, tính hơi lạnh lùng còn mọi người khác tiếp xúc thì đều nhận xét là hiền lành).