Tình hình là như thế này, dạo này chồng em hay nhắn tin zalo với 1 số bạn bè của anh ấy. Một lần em vô tình đọc được là tin nhắn của bạn gái cũ anh ấy. Chị ấy hỏi về thông tin công việc chị cần nhờ chồng em giúp đỡ. Dạo gần đây anh ấy cứ ôm khư khư cái điện thoại, chẳng nói chuyện hay quan tâm đến em, nhìn cách anh ấy nói chuyện với em, em cảm nhận được có gì đó khác lạ. Em cũng không muốn tìm hiểu quá kỹ, vì em cũng biết tính anh ấy, là một người đàn ông tình cảm, thiêng về gia đình và em cũng không muốn vợ chồng em cãi nhau vì những chuyện như thế này. Chồng em cũng hay đi công tác còn em thì đang trong thời kỳ mang thai, em không muốn mình phải suy nghĩ hay buồn nhiều vì em sợ ảnh hưởng đến con. Em thì không nhiều bạn bè, em cũng không có thói quen kể chuyện của mình cho người khác. Nhưng giờ em cần tâm sự với ai đó để nhẹ lòng bớt, người lạ thì tốt hơn, nên em lên đây mong nhờ các chị cho em lời khuyên để em không suy nghĩ lung tung như bây giờ nữa. Cám ơn các chị rất nhiều.