Em có ông chồng ..không biết nói sao...cứ mỗi lần đi nhậu bạn bè về là lôi em ra chửi lên xuống, rống họng la to lên, đập phá, bảo là cứ đi làm lo cho gia đình (trong khi lương của ảnh có 3tr), mở miệng là từ giờ trở đi tôi không lo cho ai nữa hết, Bill nhà em đựoc 3t rồi, thế mà tối qua ổng đập mấy cái ly bằng thủy tinh, mảnh vỡ đầy nhà, ảnh bắt Bill ngồi lặp theo "Tôi là người vô dụng, tôi là người không ra gì". thằng nhỏ tập nói sợ ba quá phải lặp theo từng từ...em phải làm sao? Đã thế thì cứ bắt em "Nếu muốn thì ly hôn đi" thú thật từ ly hôn xuất hiện trong những lần ảnh xỉn quậy, tần suất 2 tháng/lần, cưới nhau 4 năm rồi, 1 con, em chán quá, làm sao đây? Các chị nghĩ em có nên ly hôn không?
Cách ghi âm em cũng làm rồi, cũng có người từng chứng kiến ảnh quậy và khuyên rồi, thế là xin lỗi...anh biết mình uống nhiều quá...lại uống...lại quậy...rồi xin...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vợ tôi dạy con:
Đối phó với chồng xỉn (tham khảo thêm)
Thấy chồng xỉn về thì không nói ko rằng, y như không biết là chồng đang xỉn. Cố gắng không bực tức cho muốn làm gì...
Mình là đứa con của một người cha nát rượu. Tuổi thơ mình lớn lên trong những trận quậy phá và đánh đập của cha dành cho...
biện pháp khắc phục là bạn phải quan tâm tới anh ấy nhiều vào, hướng anh ấy vào công việc nhà,...