Em rất hay vào muc tâm sự trên diễn đàn nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay chính em lại viết lên tâm sự này. Vợ chồng em lấy nhau gần 4 năm, e và anh ấy cùng quê, cùng học từ nhỏ đến lớn, nói chung là khá hiểu nhau. Hai vợ chồng cùng xa quê lập nghiệp tại TP lớn nên cuộc sống cũng ko phải giàu sang gì. Nhưng dù khó khăn nhưng vc vẫn rất hạnh phúc, gd em đã có một bé gái khá xinh xắn, đáng yêu. Từ trước đến nay, anh ấy luôn là người chồng mẫu mực, người cha yêu thương con hết lòng. Có lẽ em vẫn sẽ tin mãi là như thế cho đến một ngày cách đây gần 2 tháng, khi em cầm đt của anh ấy lên thì thấy anh ấy đang nhắn tin rất tình cảm cho một cô gái khác, qua tn thì e biết hình như cô gái kia cũng đã có chồng, rồi hai người bảo nhớ nhau phát điên lên. Hôm ấy cô ấy về quê nên bảo chồng em hôm nào đc nghỉ thì về quê cô ấy chơi để họ hẹn hò. Em đọc mà tim đập chân run, em ko thể bình tĩnh được và hỏi anh ý, rồi khóc ầm lên. Em đau đớn quá, đêm ấy em ko ngủ và chồng em thì chỉ thanh minh rằng đó là bạn thân, rồi họ đã có chồng nên ăn nói thế chứ ko có gì, rồi anh ấy thề là chưa bao giờ thế, vẫn rất yêu vợ và thương con. Và anh ấy hứa sẽ chấm dứt ngay. Sáng hôm sau, em có gọi cho con kia, bảo là ko cần quan tâm tới chồng em, hãy chăm lo cho gia đình của nó đi. Ban đầu nó nói ngay lại với em là sống với chồng mà ko tin chồng à? anh ấy ko phải là người như vậy, nếu anh ấy có bạn gái bên ngoài thì vc em ko thể hạnh phúc như thế. Và nó cũng hứa danh dự là ko liên lạc với chồng e nữa.


Tuy nhiên, đến nay gần 2 tháng rồi, họ vẫn liên lạc với nhau, mỗi ngày khoảng 1 hay 2 tin nhắn, e ko đọc được nội dung do chồng em xóa hết tn khi về nhà nhưng em vẫn biết qua nhật ký. Em buồn lắm nhưng nghe cách khuyên bảo của một số chị em, em vẫn quan tâm tới anh ý, chăm lo bản thân mình hơn. Anh ý cũng đã có một số thay đổi như đi làm về sớm hơn, rồi giặt giũ quần áo cho cả nhà, nấu ăn. Nếu như nhìn vào thì rõ ràng chồng em ko có một biểu hiện nào ngoại tình cả. Tuy nhiên, em vẫn thấy rất buồn vì sao a và cô gái kia vẫn liên lạc, nếu là trò đùa thì đã chấm dứt ngay rồi. Và e cũng ko biết thêm 1 thông tin gì ngoài số điện thoại của con kia. Em phải làm sao bây giờ, vậy chồng em có phải vẫn đang say nắng hay ko? các chị các mẹ giúp em với. Em chân thành cảm ơn.