Các chị em cho mình ý kiến với! Vợ chồng minh đang hạnh phúc, tự dưng vì những chuyển không đâu a ấy đã dọn ra riêng, sau đó với lô ra là anh ấy ngoại tình với em cô cậu ruột với mình (nhỏ hơn mình 12t). Thông qua người em chồng, mình biết chuyện ngoại tình này là có thật, nhưng anh ấy chỉ nhận là yêu thôi chứ chưa có quá giới hạn. Nhưng khi mình bắt gặp hình họ ôm hôn chụp trong khách sạn được lưu trong laptop cô em họ, thì anh ấy nói chỉ có ôm, hôn, chứ không có đi xa hơn, mọi người tin không? Gia đình và bạn bè kêu mình li dị a ta đi, vì người chồng như vậy không đáng. Nhưng mình còn thương dữ lắm, a ta đã khóc, nói là đó chỉ là phúc lạc lòng, hứa sẽ chấm dứt, sẽ làm lại với mình. Mình đã tin và hy vọng. Nhưng mình lúc nào cũng nhận được thông tin là anh ta vẫn đt, nt và đi chơi với cô ta. Mình hỏi, thì a ta nói là cho a ta thời gian, vì a ta đã quen với việc liên lạc với cô ta rồi. Có phải mình ngu lắm không? Quên nới với mọi người, mình và a ta đã cưới nhau được 6 năm và có 1 cậu con trai 5 tuổi rất đễ thương!