Em đang có chuyện rất buồn không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Em lấy chồng cách đây 02 năm, em đã bị sảy 02 lần, hai lần đó đều đến khoảng tuần thứ 6, 7 tự nhiên em ra máu rồi thai lưu, em cũng chạy chữa khắp nơi nhưng đến giờ em vẫn chưa có thai lại. Điều đó đối với em rất buồn. Nhưng điều làm cho em buồn hơn là người chồng của em các chị ạ. Bọn em lấy nhau là 2 đứa yêu nhau rồi quyết định đi đến hôn nhân, gia đình 2 bên không phản đối, chồng em là một người có năng lực, hàng tháng làm ra nhiều tiền, lương của chồng em gấp 10 lần lương của em ( lương em mỗi tháng được hơn 3 triệu ) nhưng chồng sống thiên về gia đình, bố mẹ làm nhà chồng em cũng lo, anh trai cưới vợ chồng em cũng lo, đứa em chồng thứ 3 cưới vợ chồng em cũng lo, có bao nhiêu tiền chồng em lo hết cho gia đình. Đến khi bọn em tổ chức đám cưới thì chồng em nói là không có tiền để tổ chức, anh bảo "có tổ chức thì sắp mấy mâm cơm thôi chứ không rước dâu vì nhà đã có 2 người lấy vợ rồi, bố mẹ không muốn tổ chức nữa " em nghe thế buồn lắm các chị ạ, nhà em thì không đồng ý vì em là người đầu tiên đi lấy chồng ( em còn 1 người anh trai và đứa em gái nữa ) cuối cùng em đã đưa cho anh 20 triệu ( tiền tiết kiệm của em ) để anh đem về bù vào tổ chức đám cưới ( đối với anh không nhiều nhưng đối với em là 1 khoản tiền lớn tiết kiệm cả năm trời) lúc anh cầm số tiền đó anh nói "cưới xong anh lấy tiền mừng sẽ trả em số tiền đó" rồi đám cưới bọn em cũng diễn ra rất vui vẻ và hạnh phúc, Nhưng khi cưới xong tiền mừng của anh bố mẹ anh cũng giữ hết không đưa cho anh đồng nào, vợ chồng em sống bằng tiền mừng của em ( 2 vợ chồng em trọ ở HN). Lúc đó em cũng buồn lắm vì nghĩ bố mẹ đã không tổ chức đám cưới cho vợ chồng em ( vợ chồng em lo hết ) mà bây giờ có tí tiền mừng bố mẹ cũng lấy, em thấy vậy cũng không nói gì đến số tiền 20 triệu em đưa cho chồng em. Rồi được 4 tháng sau bố mẹ chồng bảo chồng em phải lo chạy việc cho đứa út ( nhà chồng em có 4 anh em trai) bố mẹ bảo " thằng út nó học lục quân bố mẹ không muốn cho nó đi xa, muốn chạy cho nó ở lại trường " chồng em sống thiên về gia đình nên đồng ý luôn, nhà chồng thì không nói với em, nhưng chồng em có nói với em là "bố mẹ muốn lo việc cho đứa út" lúc đó em nghĩ nếu vậy bố mẹ và anh em phải họp mặt gia đình để bàn hướng giải quyết, chứ lo việc như thế này cũng mất mấy trăm triệu chứ đâu phải là ít, nhưng em cũng không ngời rằng " nhà chồng em không ai đứng ra lo, chỉ 2 vợ chồng em lo số tiền đó" em buồn lắm các chị ạ, nhưng chồng em gia trưởng tự quyết, em chẳng được tham gia tí gì, tiền bạc trong nhà vợ chồng tích góp được ít nào thì lo việc hết cho nhà chồng. Em cũng chẳng biết phải làm sao, vừa giận vừa thương chồng, đầu năm 2011 chồng em có góp cổ phần vào công ty mới thành lập, công ty mới làm ăn chưa ra sao nên cả năm nay chồng em không có lương, em thì bị sảy lần 2 nên nghỉ ở nhà, vợ chồng em càng ngày càng khó khăn. Hàng tháng để trang trải tiền nhà tiền điện nước bằng số tiền anh trai em cho ( mỗi tháng anh trai em cho hơn 3 triệu), bố mẹ em bảo em bị sảy thai lần 2 thì ở nhà mà nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, không muốn cho em đi làm ( đi làm cả tháng lương em cũng chỉ được 3 triệu), nhưng từ khi em ở nhà vợ chồng em phát sinh nhiều vấn đề lắm, chồng em đi suốt từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn với về, có khi ngủ qua đêm ở ngoài, ngày trước vợ chồng em cũng hay gần gũi, bây giờ đi làm về chồng em lại nói hôm nay anh mệt rồi quay lưng vào em ngủ, sáng hôm sau lại đi sớm. Với linh tính của người vợ em đã kiểm tra điện thoại của chồng em thì có rất nhiều tin nhắn mùi mẫn số lạ nhắn tới, em có lấy điện thoại của em gọi cho người đó thì biết được người đó là nhân viên cấp dưới của chồng em, chồng em biết được em gọi cho người đó thì về chửi em rất thậm tệ, dùng những lời lẽ mà chỉ dành cho những người không có học đầu đường xó chợ. Vợ chồng em đã viết đơn ly dị, 2 bên cũng ký rồi, nhưng em chưa đi nộp, ngày nào về chồng em cũng nói 1 câu " đơn ký rồi sao không đi đi ". Bây giờ em không biết phải làm sao? Có nên ly di không? bố mẹ đẻ em cũng không thích chồng em ( vì có mấy lần chồng em đánh em thâm tím hết mặt ) nên bố mẹ em ghét. Nhìn lại 2 năm đi lấy chồng ,em bây giờ cũng chẳng có cái gì, con cái chưa có, tiền bạc tích góp được bao nhiêu thì lo hết cho nhà chồng, có cái xe lead bố mẹ mua cho lúc em chưa lấy chồng, chồng em cũng muốn bán đi. Các chị, các mẹ đọc được những dòng tâm tự này hãy cho em một lời khuyên. Em không biết phải làm sao nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1. Bạn có cần chồng như vậy không?
2. Bạn có đủ tự tin để làm lại cuộc đời không?...
Theo ý em là gia đình cực quan trọng , chồng là vô cùng cần thiết .
Nhưng phải cho ra chồng cơ ....
Nghe lời chồng xong rồi là hỏng bét.
Chờ đến đêm , chồng say giấc nồng rồi ( tầm 3h sáng là hợp ) . Mò dậy , trói tay trói chân lại xong...
vc mình...
1. Chồng đánh thâm tím mặt mày + Xúc phạm chửi bới thậm tệ: Chỉ riêng lí do này thôi đã đủ để...