Chồng ngoại tình, nói xấu vợ với bồ có nên tha thứ?
Mình và chồng mình yêu nhau hơn 4 năm trong tình yêu cũng trải qua nhiều sóng gió và tháng 10 năm 2012 chúng mình cưới, mình cứ tưởng cưới xong thì cs hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Cuộc sống hôn nhân của mình cũng ko được suôn sẻ cho lắm, tháng 8 năm 2013 mình có bầu, do sức khoẻ yếu nên mình không thể tiếp tục đi làm được nên mình đã nghỉ làm và về quê nghỉ ngơi, để mình chồng ở trên chỗ làm.
Vậy mà mìn mới có về quê được 1 tháng thì chồng mình và con bé cùng xóm trọ( mình với nó chơi thân với nhau lắm) đã tằng tịu với nhau, ăn ngủ và đi chơi, và chồng mình còn nói với nó mình ngoại tình nữa nên thực hiện chiến thuật bà ăn chả ông ăn nem, mình buồn và thất vọng nhiều lắm nên đã gọi điên nói chuyện cho 2 bố mẹ biết. vì trước đó chồng mình lô đề rất nhiều và chơi bời nữa ko biết chăm lo tới vợ con, mình khuyên bảo ko được hứa bao nhiêu lần cũng ko bỏ được những tật hư hỏng, lần này chồng mình làm quá nên mình mới cho bố mẹ 2 bên biết chuyện. Bố mẹ mình biết chuyện thương con gái đang bụng mang dạ chửa mà phải chịu uất ức nên cũng chửi đôi lời vậy mà chồng mình nói bố mẹ là từ khi yêu tới khi cưới sống với mình không có hạnh phúc và cưới mình chỉ vì lòng thương hại nên mới đi bồ bịch( trong khi đó lúc yêu nhau mình có chia tay vài lần chồng mình đã cầu xin mình quay lại và cưới) nghe vậy mẹ mình sốc đi bệnh viện mất nửa tháng. chồng mình cũng gọi điện nói chuyện với bme mình xin tha thứ và làm lại từ đầu hứa không liên lạc với con bé đó nữa và tu chí làm ăn lo cho vợ cho con, nhưng vẫn chửi mình ko ra gì cũng chẳng quan tâm gì tới vợ cả. còn bố mẹ chồng thì sợ chồng mình không giám nói gì, mình thật sự rất buồn. mình còn hơn tháng nữa là sinh rồi mà lúc nào cũng nghĩ nhiều lắm ko được thoải mái. Các mẹ ơi? mình phải làm sao đây? bố mẹ mình thì vẫn muốn mình cho chồng cơ hội nếu biết sửa sai, nhưng giờ chồng thờ ơ với mình quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Và mình cũng muốn chia sẻ niềm vui và hp của mình với...
nghe kiểu này là biết chị cũng muốn giữ bố cho con rồi
thôi thì em khuyên chị ráng nhịn đi
nhìn vào...