chắc các mẹ cũng đọc nhiều trên này, và càng thấy ngày càng có nhiều cuộc ngoại tình. lại thêm mình nữa, thật đau đớn vô cùng. Các mẹ cho mình biết với mình cần làm gì đây?


Mình cũng không ngờ lại có ngày này đối với mình. Chồng mình không còn say nắng nữa mà mình nghĩ đã đi quá xa rồi. Hai người họ trước đây làm cùng 1 công ty, giờ thì không nữa. Trước khi con đó đi lấy chồng 1 lần mình đọc được nó nhắn tin cho chồng mình: "đang lam gi day N Y", sau lần đó chồng mình bảo nó trêu, nó sắp lấy chồng, nó tên là...., làm cùng cty anh.


thơig gian trôi đi, chồng mình cứ dấu diếm điện thoại, mình cũng không có thói quen quá tò mò làm gì, lại thêm 1 lần nữa mình thấy vẫn người đó nhắn tin.


Rồi gần nhất đây, chồng mình đi uống rượu về, nửa đêm tỉnh dậy mình xem điện thoại của chồng và thấy tin nhắn mình nhắn lại hơn 2h sáng nó vẫn chưa ngủ tưởng là chồng mình vội nhắn lại ngay. từ tháng 8 tới giờ họ toàn nhắn tin cho nhau, nhiều vô kể siết, chồng mình nói đi uống rượu với bạn nhưng thực chất là hẹn hò con kia. Mình đau đớn vật vã không ngủ được cả 2 tuần giờ gày rộc đi, mình gọi mẹ chồng lên đề nghị li dị, không thì li thân, kết quả chồng mình không đồng ý nhưng cũng không nói phản kháng câu gì.


Tối qua họ hẹn gặp nhau nhưng ko thành, vì nhà mình có khách, chồng khăng khăng định đi, mình nói mấy câu, không dám đi nữa, con kia lại nhắn tin, tối đá thúng đụng nia mình. Thực sự căng thẳng quá, con gái mới 2 tuổi thôi đáng yêu lắm các mẹ ơi? mình làm gì bây giờ với cả 2 đứa chúng nó, các mẹ giúp mình với?