Mình càm thấy thất vọng khi biết chồng ngoại tình trong lúc mình mới sinh có 1,5 tháng
Mình đã nói chuyện với bồ của chồng mình, cô ta nói không biết chồng minh đã có gia đình và hứa se k ll với chồng mình nữa, nhưng mình biết hai người vẫn còn ll. khi mình phát hiện mình đã nói chuyện với anh nhưng anh nói: đàn ông ai cũng vậy, nhưng với anh gia đình là trên hết, anh nói anh đi một thời gian rồi cũng về với gia đình. tự nhiên mình cảm thấy khinh thường anh. mình không thể chấp nhận được.
sau khi sự việc bị lộ, anh nói là anh đã giải quyết xong mọi chuyện với người đó rôi, và mong mình đừng làm phiền tới cô ta, rằng lỗi là do anh. và trong thời gian này anh cũng chăm só con cái rất tốt.
nhưng mình nghĩ rằng họ chưa chấm dứt hẳn.
hãy cho minh loi khuyen co nên tha thứ cho anh và nên làm gì
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chồng ngoại tình từ khi em bắt đầu mang bầu và đến bây giờ con em được 19 tháng :)) và...
Mà mình thấy có lẽ bạn đừng gặp cô bé kia nữa, cô bé này trẻ con quá nên dù bạn đã gặp nhưng vẫn còn...