Đến bây giờ,em vẫn không tin chồng mình đang ngoại tình. Sau một thời gian nghi ngờ,em đã nhờ chính gia đình nhà chồng điều tra và được biết chồng đang ngoại tình với người yêu cũ của anh trai. Cứ ngỡ những tình huống đáng khinh đó chỉ xẩy ra trong phim, ai ngờ nó lại được hiện thực bằng chính trường hợp của mình. Đáng buồn cười thay, khi em và chồng trao đổi thẳng thắn, anh không cãi và thừa nhận luôn, chính thức công khai với vợ: Anh ngoại tình thì đã sao? Sốc, suy nghĩ về bọn trẻ nhưng em cũng quyết định ly hôn nhưng anh không đồng ý vì ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cuộc sống của em bây giờ thực sự bế tắc, không biết đâu sẽ là con đường đúng và những ngày tiếp theo sẽ thế nào?