Chồng em ngoại tình các chị ơi. Choáng váng quá... Hnay e đọc được tin nhắn với ng kia, xưng với nhau là vợ chồng, rồi nhớ nhug, rồi ôm hôn, rồi chụp ảnh váy ngủ cho nhau xem.... e không chịu đựng đc. Chồng e đi công tác xa, ng kia cùng đơn vị, đêm hôm còn nt trốn sang với nhau nữa. thế mà e giơ tin nhắn ra, mặt tỉnh bơ, k nói gì, k có gì để giải thích, rồi đạp điện thoại (chắc sợ e chụp ảnh lại hay nhắn tin cho đứa kia) E phải làm sao bây h??? hồi yêu nhau e đã tha thứ 1 lần rồi, k ngờ giờ lại như thế... Chắc e k chịu nổi mất....
Giờ đàn ông rất nhiều người ngoại tình em ah...Mắt ko thấy tim chưa đau thôi...Nhiều khi con người lầm lỗi rồi cũng biêt hướng thiện...cho người ta thêm cơ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Từ lúc yêu đã 1 lần phản bội bạn, bạn đã tha thứ mà vẫn có lần...
Có bị phản bội như mình rồi thì mới thấm câu nói cảu...