Xã nhà mình mê mẩn cái iphone. Ngoài chơi game, thì còn l ướt net, rồi tìm đường đi, đọc truyện, xem video mà lão download từ trên mạng về. Thành ra, cứ hở ra một cái là xoa xoa vuốt vuốt chấm chấm. Vật cuối cùng chia tay trước khi đi ngủ là nó, mà vật đầu tiên sờ vào khi ngủ dậy cũng là nó. Hu hu... Các mẹ chỉ cho mình cách cai nghiện cho lão với. Chứ không mình suốt ngày ngồi khấn có thằng nào nó cướp hay ăn trộm nó đi cho khoẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lúc đầu mình cũng điên lắm chứ. Xong sau này mình cũng tự mua 1 con IP,...
mẹ đó bán BB mà nên ghét IP là phải
mà ghiền Angry birds
hếi pin là charge chơi tiếp
điệu này fải cày kiếm e iP chơi cho ko lên độ wá :")
Giai tớ mê game thua tớ...
đọc xong chỉ biết cười . Chả hiểu là cái đt thì có gì phải nghiện kinh vậy nữa , mình chẳng chê hãng nào , cũng chẳng khen...
mình mà nhìn con gái cầm Blackberry coi như là đàn ông...