Khi quen nhau anh là người hiền lành dễ mến. Lấy nhau được 4 năm, 2 vc có một bé gái 3 tuổi đáng yêu, vc ở chung với bố mẹ chồng. Ông bà là người tốt nhưng mình ko đồng ý với cách day dỗ con cái. Chồng mình giờ vẫn được mẹ chăm sóc như em bé vậy. Suốt ngày ngoài giờ làm ra là chỉ có chơi game thôi. sự hiểu biết về bên ngoai cũng hạn chế. Anh thì cũng thương vợ con. Ông bà nội cũng hết lòng chăm lo cho cs vc của mình. Nhưng sao vẫn thấy chông chênh quá mọi người ơi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thoạt đầu game online nó mang lại nhiều bổ ích chính là học cách...
anh xã tớ: Chiều nay vợ chồng mình đi chơi nhé
Tớ:...
trời ạ, cv bận 9h về, chơi vài ván, mỗi ván 40', lúc...