Chồng một mình làm việc và sinh sống ở nước ngoài - Nam Mỹ - Tây Á
Các mẹ có đồng ý để chồng mình đi làm giàu ở nước ngoài không, khi gia đình còn có 1 con nhỏ và 1 sắp sinh?
Không phải kiểu xuất khẩu lao động, mà là làm nhân viên cho một công ty Việt Nam có chi nhánh ở nước ngoài, khu vực châu Mỹ và Tây Á, mức sống tầm tầm Việt Nam hoặc hơn tí chứ không phải nước Mỹ hay châu Âu mộng mơ.
Chế độ đãi ngộ chắc chẳng phải lo rồi, nhưng phải cái là ở theo kiểu biệt phái luôn ấy, tầm khoảng 8-10 năm mới trở về được. Tất nhiên, trong khoảng đó, thì mỗi năm chắc về thăm nhà được 1 lần.
Cần xin ý kiến của các mẹ ạ.
Thực ra, thời buổi bây giờ, đang dần quốc tế hóa, mình thấy người nước ngoài sang sinh sống và làm việc ở VN rất nhiều, cũng như nước nào cũng có rất đông cư dân người nước khác đến sinh sống. Nhưng những trường hợp đã có gia đình ở quê nhà thì thường chỉ ra nước ngoài 1 vài năm thôi, chứ đi tận 8-10 năm thế này, ko biết vợ con ở nhà thấy sao nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1