Mình viết ra đây cho nhẹ lòng, ai có cùng cảnh ngộ thì vào chia sẻ, góp ý cách làm sao cho những bà vợ có chồng quá bận với công việc đỡ bị stress.
Chồng tớ đi làm không có ngày nghỉ, không có giờ về cố định. Thứ 7, chủ nhật cũng đi làm, về nhà điện thoại í ới công việc suốt. Rồi làm đêm làm hôm đến khuya mới về. Hôm nào về sớm thì cũng phải 8-9 h. Mình biết chồng mình bận việc, rất vất vả và căng thẳng, cũng là lo cho tương lai gia đình mình. Nhưng nhiều khi nghĩ tủi thân, phiền muộn. Vợ chồng con cái chả mấy khi gặp nhau. Mà mình lại là người sống tình cảm. Mà chồng tớ còn có cái tính là khi nào bận quá, bù đầu vì công việc thì quên hết vợ con.
Tớ muốn ủng hộ vì sự nghiệp của chồng tớ. Nhưng tớ lại muốn chồng tớ sắp xếp làm sao cho gia đình được bên nhau nhiều hơn. Có mẹ nào chung cảnh ngộ vào giúp tớ với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
-----
(Dân trí) Dạo này mưa nhiều quá, tối nay em đã bỏ mặc...
---
Bức thư dưới đây tôi đã gửi cho chồng cách đây 5 năm và hiện tại tôi...
Đàn ông mà còn thế, phụ nữ cũng đi làm như thế thì thế nào nhỉ. Trước mình làm...
vợ chồng mình...
Chồng tớ thì như người đang sống trên mây, hoặc sống nhầm thế kỉ. Toàn ý tưởng kiếm tiền...