Thật không biết phải mở đầu như thế nào....


Mình và ox wen nhau 8 năm, kết hôn được 2 năm và cũng vừa mới có 1 bé trai 5 tháng, những tưởng mình đang rất hạnh phúc...nhưng rồi tình cờ mình phát hiện chồng mình luôn tâm sự với 1 chị đồng nghiệp trong cơ quan.Thật ra theo suy nghĩ của mình thì chuyện không có gì nếu như không phải cơ quan của a chỉ có 1 chị ấy là nữ ( ox mình là sĩ quan quân đội ).Tết năm rùi chị ấy nhắn tin chúc tết cho chồng mình bảo là hãy quên chị ấy đi.... vậy là sao...cũng từ đó mình hay để ý xem tin nhắn của chồng, có lẽ kô biết lại hay hơn, mình đau lòng biết bao khi thấy anh ấy hay tâm sự với chị ấy mỗi lần gia đình có chuyện buồn mà kô phải là mình,cái người mà a gọi là vợ,mỗi tuần anh ấy trực đêm ở cơ quan 1 ngày,sang ngày hôm sau thì trong nhật ký điện thoại luôn có cuộc gọi cho chị ấy.Mình kô nghi ngờ mối quan hệ này trừ phi mình là thánh,mình cảm thấy kô hiểu tí gì về chồng,ngày càng buồn và chán quá...