Chào các mẹ,


Mình làm trong lãnh vực kinh tế, tốt nghiệp đại học kinh tế và làm đúng ngành từ trước tới giờ. Mình làm chuyên môn khá tốt, mình cũng hay nhận các job làm thêm bên ngoài về làm.


Chồng mình hơn mình 4 tuổi, ảnh học kỹ thuật ra nên kiến thức và kinh nghiệm trong ngành kinh tế ảnh không có nhiều. Nhìn chung ảnh là một người chồng tốt, mình rất hài lòng, mọi thứ hai vợ chồng cũng same same, như lương bổng, thu nhập. Tối về 2 vợ chồng hay trò chuyện, chia sẻ, chuyện công việc, chuyện bạn bè, các job làm thêm của mình ảnh cũng hỗ trợ mình khá nhiều, 2 vợ chồng đều mong muốn kiếm nhiều tiền để đổi nhà lớn hơn và lo cho đứa con cuối năm nay ra đời.


Có điều chồng mình dễ bị tự ái, tính mình thì hay nói ko giữ mồm giữ miệng nhưng chưa bao giờ tỏ ý coi thường chồng, nhưng ảnh thì thường xuyên hiểu như vậy.


Nhưng các mẹ xem, ảnh ko có kiến thức về kinh tế, quản trị, marketing mà còn ko chịu trau dồi, mà tất cả những việc mình làm đều dính dáng đến những lãnh vực này. Ảnh đâu tự soạn được 1 hợp đồng, viết được 1 kế hoạch cho khách hàng hay làm báo giá, ảnh chỉ tham gia phần thực thi thôi, đôi khi có trục trặc trong công việc, hai vợ chồng thường nói qua nói lại, và theo lệ thường, bao giờ cũng kết thúc bằng việc ảnh giận vì cho rằng mình coi thường chồng.


Mình chỉ góp ý ảnh chịu khó trau dồi các kiến thức này để giúp vợ nhiều hơn, ảnh lại nói "vậy em coi như anh ko biết gì phải ko" (mà khổ thiệt, sự thật là thế mà các mẹ). Tính ảnh cẩn thận, chu đáo, nếu biết làm các công việc đó thì sẽ làm tốt hơn em nhưng ảnh không chịu thừa nhận "mình ko biết gì", ko chịu trau dồi kiến thức.


Giờ mình ko biết làm gì. Sắp tới mình muốn thành lập 1 cty, nhưng mình lại e ngại khi mình đứng ra điều hành, khoảng cách giữa 2 vợ chồng ngày càng xa (theo cảm giác của ảnh) mà cứ sống làm công tàng tàng thế này thì ko thể giàu được. Chưa kể là có những bất đồng trong công việc, mình nghe theo ảnh thì cũng ko đc mà ko nghe, nói lại ảnh lại nói mình coi thường, như vậy thì lâu ngày vợ chồng sứt mẻ.


Ảnh xuất thân từ nông thôn, lnên lại càng nhiều mặc cảm mặc dù lên SG học và sinh sống cũng hơn chục năm rồi, cứ lâu lâu vô tình vì chuyện gì đó, ảnh lại cho rằng mình coi thường ảnh nhà quê hai lúa.


Vậy mình mong các mẹ có kinh nghiệm cho mình thêm lời khuyên, mình cần làm gì để chồng mình bỏ suy nghĩ đó đi, vì thực sự mình ko có ý vậy mà ảnh cứ cho là vậy là mình vừa bực mình vừa buồn lắm ạ.:Sigh: