vợ chồng mình lấy nhau được hơn 7 năm rồi,chuyện kia thì vẫn đều đều 4-5 lần 1 tháng.Chồng mình bị xuất tinh sớm,nói thật mình chưa từng biết thế nào là lên đỉnh nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 vợ chồng.Dạo này mình thấy bỗng dưng chồng mình lạ lắm,tối nào cũng đòi 2 lần nhưng lại không làm ăn được gì.Lúc thì cậu bé cương cứng nhưng cứ cho vào lại xìu xuống,lúc thì hì hục mãi không thể ra được nên chồng mình phải vào nhà vệ sinh tự xử.Mình thì đang mang bầu 8 tháng,tối nào chồng cũng đòi hỏi,cố chiều chồng thì cũng hì hục mãi rồi cũng chẳng đâu vào đâu,không cho thì chồng cáu bẳn bực bội...chán lắm.chả biết ông ý bị làm sao nữa.Cũng đã nhỏ to tâm sự là vợ sắp sinh rồi nên chuyện ấy hạn chế thôi nhưng lúc ông ấy muốn thì lại quyên hết.Cảm thấy mệt mỏi và bực bội quá đi mất...!
Lắm lúc nghĩ cũng buồn cười thật đấy,chồng mình to cao(cao 1m7,năng 75kg),hay chơi cầu lông,nhìn người rất rắn chắc,không đau ốm gì bao giờ.Mọi người cứ hay trêu mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
tội nghiệp
chắc vừa cao trào nhìn thấy cái đó của...
mới leo lên leo xuống tí đã thở dốc thì "thằng em" nó ko ngóc dậy đc đâu.
khuyên chồng bạn...
Tớ đoán...