Em lấy Ax nhà em được 3 năm rồi. Nói chung cuộc sống của vợ chồng em có thể coi là ổn định khi mà cả 2 vợ chồng em đều là công chức nhà nước. VC em có một cháu gái được 2 tuổi, đáng yêu vô cùng. Nói thế chắc các mẹ thắc mắc là: Vậy thì em băn khoăn ở điều gì?


Điều làm em băn khoăn mà đúng hơn là bức xúc nhất bây giờ là Ax nhà em quá mê cái món Võ lâm truyền kì. Ax đi làm xa nhà, tuần về 2 lần. Nhưng mỗi lần về, cái mà Ax gắn bó nhất là cái computer và những nhân vật "đáng yêu" của anh ấy. Có những lần về nhà, ax nhà em không để ý xem con ntn mà "ngồi vào bàn" luôn. Hiếm khi em được anh ấy giúp đỡ công việc nhà và thậm chí có những lần còn phải nghe những lời khó nghe do anh ấy bị thua. Em buồn và tủi thân nhiều lắm vì con thì nhỏ mà chồng thì mải chơi.


Em ở chung với BMC, đã nhiều lần em cầu cứu từ ông bà nhưng rồi nhận lại câu trả lời là "Như thế để nó không xa ngã" - ax nhà em là dân xây dựng mà. Em đã làm nhiều cách, nhẹ nhàng , giận dỗi và thậm chí những lúc VC em "yêu nhau", em cũng tranh thủ tỉ tê mà vẫn chưa thay đổi được. Có người bảo em là không dùng Internet ở nhà nữa, nếu thế thì VC cãi nhau và anh ấy lại ra ngoài chơi.


Em đang bức xúc và bế tắc lắm. Mẹ nào đồng cảnh ngộ và có chiêu nào hay chỉ bảo em vài đường với.:Crying: