Hai vợ chồng mình wen nhau gần 10 năm trời rồi mới kết hôn, trải wa cũng nhiều fen sống gió lắm. Nhưng từ lúc lấy nhau rồi a có vẻ lơ là đối với mình wá, làm mình hụt hẫng nhiều lắm. Hai đứa cưới nhau 1 năm thì có 1 bé trai rất bụ bẫm, dễ thương và rất giống anh nhưng mình có cảm giác a chỉ wan tâm mình cho có lệ, mình cảm nhận như vậy.
Từ lúc mình sinh bé cho tới khi bé đã được 4 tháng mà vẫn chần chừ chưa muốn vô ngủ chung với vợ, mình phải kêu lắm mới chịu vô, chán chưa?
Nhưng điều làm mình khó chịu nhất là a chơi game nhiều wá, có thể ngồi hàng giờ mặc cho vợ làm gì thì làm, kêu thì mới tiếp còn ko thì thôi. Sáng đi làm, đến chiều 2 vợ chồng mới về đến nhà, mình thì ôm con a thì nhảy ngay vào máy và ngồi cho đến khi 11 có khi 12h hoặc mệt mỏi thì thôi, có khi vừa chơi vừa xem fim xxx nữa. vậy thì thời gian đâu mà tâm sự nữa,ngày này wa ngày nọ làm sao chịu được? Rồi cũng nói chuyện, nhưng chỉ được vài ba ngày rồi đâu lại vào đó.............. đến tối nằm kế bên anh mình bực bội đến ko ngủ được. MÌNH PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ???????????:3:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chị gửi bé cho ông bà một thời gian, rồi chị về...
chính xác ạ. Vì em...
Bạn hãy lập 1 acc game ở đúng cái game mà chồng bạn đang chơi, chơi đúng cái server mà chồng chơi trong game...