Mình đã lập gia đình được 3 năm và có con trai được 2 tuổi rồi.. Cách đấy 1 năm, tụi mình mua nhà mới nhưng mình không ngờ đối diện với nhà mình quán cafe đồng thời là 1 tụ điểm cờ bạc.


Cuộc sống mình bắt đầu xáo trộn vì chồng mình trở nên mê đánh bài, có lúc bỏ việc cơ quan đánh bài cả buổi chiều. Mình đã khuyên như bao nhiêu lần, nhờ cả mẹ chồng và chị chồng cùng khuyên anh, Nhưng bao nhiêu lần chồng hứa hẹn thay đổi đến giờ vẫn thế Mới hôm qua thôi, chồng mình đánh bài từ trưa đến lúc đi đón con từ nhà trẻ về lại để thằng bé ở nhà một mình để qua quán đánh bài tiếp. Đến lúc em gái mình về (mình sống chung với 2 em gái ruột) thấy cháu đang ị và không có ai dọn, nó lại không dám di chuyển sợ bẩn nên đứng y 1 chỗ mếu máo. Mình nghe em gái kể lại mà thương con và giận chồng vô cùng.


Vợ chồng mình đã cãi nhau và anh ấy tuyên bố từ nay anh sẽ làm gì anh muốn, mình không được can thiệp. Chồng mình giận và trách em gái mình sao lại nói cho mình biết. Anh ấy còn bảo chính em gái mình đã làm cho cuộc sống gia đình mình không êm đẹp (vì mình ở cơ quan cả ngày, nếu em gái mình không nói thì mình cũng không biết được anh bỏ việc để chơi bài).


Mình không còn tin tưởng và hi vọng chồng mình sẽ bỏ đuược bài bạc và đang nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng con mình còn nhỏ, mình cũng còn yêu chồng nhưng nghĩ cảnh anh ấy bỏ bê con để bài bạc như vậy mình không chấp nhận được.


Các mẹ cho mình lời khuyên nhé. Cảm ơn rất nhiều.