Em chào mọi người, hôm nay em buồn quá muốn viết lên đây để xin lời khuyên của các mẹ. Em mới lấy chồng được hơn năm, hai vợ chồng yêu nhau được sáu năm thì cưới. Trong thời gian yêu em không hề hay biết chồng mình là người ham cá độ, đến khi lấy về được hơn tháng em mới phát hiện ra. Lúc đó em còn đang mang thai, chồng chả quan tâm gì đến vợ con ngày đêm bóng đá. Lần nào cũng vậy em toàn phải mang tiền ra trả nợ cho chồng, mỗi lần trả là một lần thề thốt, hứa sẽ bỏ. Thời gian có bầu em khóc nhiều lắm, mất ngủ hàng đêm, stress liên tục. Nhưng chồng em chả thèm quan tâm, vẫn cứ lao đầu vào cờ bạc. Đến lúc em đẻ xong được một tuần thì cái xe ga ông ấy đem đi cắm để trả nợ. Em không còn tin vào cuộc sống này nữa, tình yêu ngọt ngào sáu năm trời...vay mà giờ đây, em đang phải đối mặt với chuyện gì vậy? Xong lần ấy anh ta mua bánh trái về thắp hương thề thốt sẽ bỏ. Em tạm tin nhưng vẫn lo nơm nớp. Cho đến ngày hôm nay mới được vài tháng thì anh ta lại cho em một cú sốc nữa, mỗi lần không trả nợ nổi hắn lại năn nỉ em, hứa thề thốt đủ kiểu. Bọn cho vay nặng lãi còn đến tận nhà đòi, hắn cầu xin em hãy tin hắn lần cuối cùng này thôi. Hai vợ chồng cãi nhau mấy hôm rồi nó đòi đi tự tử. Em muốn bỏ lắm rồi nhưng giờ con em mới được vài tháng, em rất khó xử không biết phải làm thế nào nữa. Em phải làm gì bây giờ ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1