Chẳng biết các ông chồng khác thế nào, chứ ông chồng mình từ ngày lấy nhau đến giờ, lộ diện tất tần tật các tật xấu: ham chơi, ham nhậu, chẳng thấy ham làm. Người ta nói đàn ông có 3 thứ vui: Rượu chè, cờ bạc, trai gái... thì chồng mình có gần đủ. Chơi lô đề, cá độ bóng, cờ bạc. 1 tuần thì may ra ăn cơm ở nhà với vợ con được 2 buổi tối, còn đâu thì đủ lý do: sinh nhật sếp, bạn, sinh nhật cùng phòng, rồi khao lên lương, khao truy lĩnh... Đang ngồi nhà, dọn mâm cơm lên rồi có điện thoại là vội vội vàng vàng phóng xe đi với bạn, chả biết đi nhậu nhẹt hay đi chơi nữa.
Mình có nói thì ra vẻ nạt nộ, đòi đánh, đuổi mình ra khỏi nhà. Bực không thể chịu được. Còn cấm mình không cho kể với bố mẹ, anh chị nhà chồng.
Vừa rồi mình đi công tác Miền Nam 2 tuần, con nghỉ hè gửi lên nhà ngoại. Thế là trưa nào cũng rủ 1 nhóm về cờ bạc, tá lả, đóng chặt cửa bật điều hòa chơi trong nhà. Mình biết hết, khuyên nhủ chồng nhẹ nhàng ko được, dùng đến cách dọa báo công an cũng ko xong.
Còn chuyện trai gái mình không đi sâu tìm hiểu, vì nghĩ rằng 2 cái tội trên đã đủ làm mình đau đầu rồi. Còn nếu mà biết thêm nữa chắc là chả muốn duy trì cái gia đình này nữa.
Thực sự đến giờ chán lắm. Chả thiết nghĩ đến nữa, chả thiết nói nữa các mẹ ạ.:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1