Các mẹ ơi, đây La lần đầu tiên e ở topic, mong nhận lời khuyên chân Thanh từ mọi người...Chồng e La một người nói chung La hoàn hảo trong công việc và gia đình....chồng em có thu nhập Khá cao, vì vậy sau khi sinh con xong chồng muốn e ô nhà trong con, thế La e cũng nghỉ việc ở nhà đe trông con và ở với mẹ chồng , chồng thì ở xa....tiền bạc chong cũng rất sòng phẳng và để e tiêu xài thoải Mái, tất cả việc gia đình ảnh diều lo Chu đáo, chỉ có điêu rất keo với người ngoài....Mỗi khi không hài Long chuyện gì thù ảnh sẵn sàng chửi bới thâm tệ , mẹ Anh cũng rất sợ Anh,.....Đối với gia đình Anh thì Anh Chu tiêu rất thoai mái, nhưng môi lần đi Chơi với nhà vợ thì Anh lại sợ bắt một Minh Anh trả tiền, khi Anh say lên thì không kiêng nể ai cả, .... Gia đình e cũng biết điều đó nên em rất buồn....chẳng hạn như mới đi chơi về đây, ở nhà có chuyện bực mình, Anh đi Chơi có cả cha mẹ 2 bên mà Anh chủi bới ồn ào, nói năng lung tung, cũng nguyên nhân ban đầu La do Anh trai e đi Tre thôi,....thế La về nhà 2 vc e Đa Cai nhau ,... Em quyết định nói với Anh từ nay phía nhà ai nấy đi Chơi, Anh cẩm thấy không thích đi Chơi với nhà em thì thôi, e sẽ đi một mình, con người chỉ biết tiền như Anh Anh ô nhà mà Chơi với dế,...Ảnh cũng nói với e chuyện tiền bạc nhà e đừng nói với a, e nói okie..... Nói chung ngày xưa gđình mình, các Anh chị làm ăn cũng Khá , bi h khủng hoảng, Chac a sợ nhờ đỡ nên mới có thái độ như vây,.....mang tiếng là e giữ tiền, nhưng tiền bạc đều nằm trong tầm kiểm soát của Anh,....với một người chồng như vậy, e không biết nên thương hay ghét nữa,....Rât lo cho mẹ, vợ , con,...đi làm về những gì làm đc Anh đều làm, kể cả giặt giũ, cơm nước,...Nhưng đối nhân xử thế thì chỉ ở con số 0....Anh sông luôn đề phòng, tính toán nghi ngờ,...ít giao du bạn bè,....luôn nghĩ rằng có tiền La có tất cả, sợ người khác đung đến tài chính của mình....nên nhiều khi đi Chơi, cách Anh nói chuyện làm tôi ko biết trốn đi đâu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1