Chào các mẹ! E tham gia WTT này cũng chưa lâu nhưng khi đọc các tâm sự của các mẹ mà em đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích như: làm đẹp, chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái.... Hôm nay em có một chuyện muốn nhờ các mẹ thông thái tư vấn giúp. Chả là vợ chồng em bằng tuổi lấy nhau 6 năm, có với nhau hai mặt con, hai vợ chồng cùng làm công chức nhà nước, công việc ổn định. Có một chuyện nhiều khi chẳng liên quan gì nhưng nhiều khi em cảm thấy OX không thoải mái. Vợ chồng em hình thức đều ưa nhìn chỉ có mỗi tội anh ấy thấp hơn e 4 cm. OX lại béo nên trong lại càng lùn hơn cô vợ cao dong dỏng 1m69. Vì lí do này nên OX rất ít khi đưa vợ đến những nơi hội họp bạn bè của anh ấy. E cảm thấy anh ấy không đủ tự tin khi đi cạnh vợ. Ngay như cách đây không lâu, OX đưa vợ con đi ăn tiệc của một người bạn làm ăn. Ă uống xong mọi người cùng nhau đi hát Karaoke, các bạn cứ ép hai vợ chồng hát cùng nhau để xem e cao hơn anh ấy nhiều không. E thì chẳng có vấn đề gì nhưng OX lại tỏ ra rất ngại. Sau bữa tiệc ấy em cảm thấy anh ấy buồn nhiều. E cũng chưa có dịp tâm sự với a vì a lại phải đi công tác :(:(:(