Từ thứ 2 đến thứ 5 thì 3 tối chồng cũng đi nhậu cùng bạn bè, tiếp khách, còn duy nhất 1 tối ở nhà ăn cơm với gia đình.


Đến kỳ lương chồng cũng không đưa lương như đã thống nhất để lo việc ăn uống hàng tháng (vợ biết là chồng đã lĩnh lương rồi). Từ hồi cưới đến giờ là 6 tháng thì duy nhất có 1 tháng tết đưa tiền cho vợ, còn tháng nào cũng bảo lương thấp nên không đưa. Em phải bỏ tiền của em ra để đóng tiền ăn cho 2 vợ chồng. Em tế nhị nên chưa 1 lần nào hỏi chồng đưa lương. Tháng này lương ổn định và không có gì phát sinh thì lại không đưa (mặc dù có bàn bạc từ trc cưới là hàng tháng chồng đưa tiền ăn, còn lương vợ để tiết kiệm). Đã thế lại còn đi mua điện thoại mới gần hết lương. Không 1 lời bàn bạc với vợ.... thích mua là mua..... Đến mức này em ức chế lắm rồi.


Hôn nhân ôi sao mà....