Mình mê sinh con lắm nhưng ông xã lại không muốn có thêm :Sad:, ổng nói không có ai phụ hết, cực lắm, làm sao em chăm nổi. Ổng cũng cưng con gái lắm cơ. Giờ mình cũng chẳng biết giải quyết sao??? Thuê osin thì mình ko tin tưởng vì ở nhà ko có ai trông osin. Ba mẹ chồng và ba mẹ mình thì đều ở xa không thể ở cùng. Nghĩ lại thầy tủi thân ghê, muốn có ba mẹ chồng ở chung mà ko được, biết là MC - ND thì luôn xung đột nhưng mình nghĩ con cái có ông bà chăm là tốt nhất.
Có ai trong trường hợp như mình ko? Mình rối quá, ông xã bảo phải thu xếp được ổng mới cho sanh :Crying:, nghỉ làm thì ko được vì ông xã 1 mình vẫn chưa gánh vác được mà mình mà ở nhà chắc mình điên mất. Con mình bé trước vì gửi trẻ sớm quá mới 8 tháng đã đi, bé bị stress 1 thời gian, qua đốt 2tuổi mới dần hồi phục đó. Nhìn hình con trước khi đi học và giai đoạn hơn 1 tuổi mà muốn khóc luôn.
Biết làm sao đây?? mình mong sanh được thêm 2 đứa nữa thì vui biết mấy :Angel:. Người ta thì TTNT, tốn bao nhiêu là tiền, vợ anh chỉ cần đụng đầu gường là đã có bầu mà anh hổng cho sanh, buồn quá đi!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bé đầu nhà bạn 3 tuổi, sanh thêm đứa nữa là hợp lý nếu...