nhà em anh ý chả thích đi du lịch mấy, vì phải đi công tác nhiều rồi, mà tính em là cứ ba bốn tháng lại phải làm 1 chuyến đi chơi đâu đó xa xa tí, để thư giãn vì thật sự công viẹc, cuộc sống, nhiều thứ lo láng quá. mỗi lần đi thì mỗi người chỉ hết khoảng 1.-1.5tr thôi, chứ cũng khok quá nhiều so với thu nhập hai vợ chồng (mỗi đứa mười triệu xê dịch tí). ngoài ra e còn kinh doanh thêm nên cũng có nhữg koản thu nhập phụ trội khác, nên e khuyên xã là có tí kinh tế thì nên đi. Mìh sống dựa vào buôn bankính doanh chứ trông vào lương thì có mà mốc meo. mà người việt mình toàn tay trái mới kiếm. nhưg công việc thường phải gặp gỡ, suy tính nhiều nên nhiều lúc mệt mỏi ức chế, đi xa nghỉ ngơi là vô cùng cần thiết!!!
anh ý thích lắm nhưg mỗi tội lười di chuyển, hỏi cái là lại bảo ngại. thế cơ chứ giời ạ
Thật sự e chán quá, các mẹ có cao kiến gì khok ạ? e cảm ơn cả nhà nhìu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em mà có nhiều tiền ,...
E có chị bạn ko thích đi đâu, suốt ngày...
nhà em cũng rủ 1 chị, cung máu đi du lịch như tui, hic, thế đấy, chồng hông đi thì đi với bạn.....gái!!!
hic...
Mình có thể hiểu được là do chồng bạn này...