Tàu ngầm ở webtretho lâu lắm rồi hnay em mới ngoi lên. cũng muốn xin lời khuyên từ mọi người.
Vợ chồng em lấy nhau được hơn 1 năm, đã có con gái đầu lòng được 7 tháng. Chồng em là người lo cho vợ con, yêu thương gia đình. Em cũng chẳng có gì chê trách cả. Chỉ có duy nhất đám bạn của anh ấy là thực sự em ko hài lòng. Lúc nào cũng rủ rê chồng em đi chơi. Người ta bảo chồng tốt hay xấu là do bạn bè. Phải cái chồng em rất ham chơi điện tử. Đám bạn anh ấy thì toàn người rảnh rỗi, ăn ko ngồi rồi, ko đi làm, cả ngày chỉ ở nhà ới chồng em và rủ rê đi chém đế chế. Ngày xưa chưa có con thì thoải mái, nhưng có con rồi, con lại nhỏ, chồng đi chơi thế cảm thấy rất là bức xúc. Mà bức xúc là bạn bè anh ấy toàn rủ anh ấy bỏ làm đi chơi. Bọn em đều làm nhà nước, thời gian xông xênh nhưng việc ông ấy bỏ công ty đi đánh điện tử cả ngày thì em ko thể chấp nhận dc. Đến khi mẹ em lên trông cháu, bà thấy thế lại hỏi có phải không hài lòng với mẹ vợ nên bỏ đi chơi ko. Nói thật em ko biết phải giải quyết như nào. Các mẹ cho em lời khuyên với, có phải em quá ích kỉ khi cấm hãm sở thích của chồng ko? mà nói thật là nhìn cái lũ bạn đấy chỉ muốn đập cho phát, hừm hừm mệt hết cả cái đầu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1