Ở đây có nhà nào giống em không ạh? Hôm qua tình cờ nghe ông xã tương lai gọi đt về nói chuyện với mẹ bàn chuyện đám cưới 2 đứa, lúc gần cúp máy chắc mẹ anh hỏi đang ở đâu thì nghe bảo là “chưa về nữa, còn đang ở nhà nó” rồi nói tiêp “thì nó đang đứng đây nè” … trời ơi lúc đó bực ko chịu nỗi. Anh ấy trước giờ rất cưng chìu em, lúc nào nói chiện cũng ngon ngọt, mỗi lần cãi nhau thì anh luôn là người nhẹ nhàng giải thích trước dù em sai. Hik, anh hiền và 2 đứa cũng có học đàng hoàng chứ không phải kiểu hay chửi lộn, xưng hô mày tao đâu ạ. Cứ nghĩ mình may mắn vì gặp đc anh xã hoàn hảo thế này thì khó lắm. Ấy vậy mà dạo gần đây có 1 số chuyện anh làm em bực không thể tả, nhìn thấy mặt là khó chịu rồi, anh thì cứ ỷ lại đc ngoại và ba mẹ em tin tưởng nên cứ vênh váo rất đáng ghék. Có nhìu lúc em còn nghĩ thôi lỡ rồi, lấy đại coi như là báo hiếu vậy, giờ mà thay đổi thì cả nhà lại lo lắng, buồn vì em chứ tình cảm hình như cũng phai nhạt đi rồi, khác với những gì trước đây 2 đứa mới yêu và em cũng khá là shock. Dạo này bực mình hay xét nét anh này kia thì anh lại nói em là bắt đầu khó chịu khó tính, biến thành sư tử cái từ lúc nào… Thật là hết chịu nỗi. Em tuy nhỏ hơn anh khá nhìu nhưng em là em rất không thích cái việc gọi nhau bằng nó sau lưng người kia. Thề là từ lúc quen đến giờ em rất tôn trọng anh dù là sau lưng, và em cũng muốn mọi người tôn trọng anh nên em luôn gọi là anh… (tên của anh) hoặc là ổng đó thôi, chưa bao giờ gọi là nó.
Chẳng hiểu mẹ anh nghe anh nói như vậy sao không biết nhắc nhở thằng con trai của mình không đc gọi vợ như vậy nhỉ? Hay bà cũng thấy đó là việc bình thường, hay là cha của anh cũng hay gọi mẹ anh là “nó” sau lưng bà nhỉ?
Hay là hôm nào em cũng gọi anh bằng “nó” xem nó phản ứng thế nào, nếu nó mà kêu ca thì em giải thích lí do vì sao có đc ko ạh