Giờ mình chăng biết nên làm thế nào đây, chiều hôm qua tình cờ đọc được tin nhắn từ điện thoại chồng người mà trước kia chồng kể đó là con trai vì điên thoại lưu là ten ( HUNG ), mình cũng tưởng là con trai thật, ai dè nội dung là vừa rồi bé đó bị tai nạn nên chồng mình ghi là ( anh trai lo cho em quá em gái àh ) theo tin nhắn thì bé đó có bạn trai rồi và đang đến tham nó.
đến tối em định hỏi chuyện chồng em thì chồng em xoá tin nhắn của người tên HUNG đó, xoá cả cuộc gọi luôn , em bực quá nên em hỏi anh có em gái ah , chồng em ko nói gi , em tức quá vì trước giờ em luôn tin tưởng chồng em , em lên ban công đứng khóc, chồng em lên tìm rồi kể cho em nói là sợ em tức vì anh đang nhờ chị 2 của bé đó cho mượn tiền làm ăn ,nên anh hỏi thăm cho có để lấy lòng thôi, anh thề là anh chưa gặp ở ngoài lần nào , chưa biết mặt bé đó luôn, vì chị 2 bé đó đưa số để nói chuyện cho biết thôi,
anh nói là khi nào mượn được tiền xong anh sẽ cho em gặp mặt chị 2 cua be đó, em cũng ko biết thế nào , mấy ngày ni em gặp chồng chỉ im lặng thôi , vì niềm tin ở em sụp đổ rồi. chồng em nói là chồng em chưa bao giờ lừa dối em , em tin đuợc ko ? giờ em chỉ muốn tránh mặt chồng em thôi, em làm vậy có đúng ko ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nhà bà chị này được 2 chị em , ba mẹ mất rồi , căn...
Chuyện của chủ top cũng đã giải quyết xong. Em lại muốn xin ý kiến của các chị em trong hoàn cảnh của em bây giờ:Sad:....
Không biết mặt cô em.
Biết mặt cô chị.
Vay tiền cô chị chứ không...
Híc, em nhầm. Tại NLK từng có topic tên nightlady, em lại cứ nhớ là queen of the night. Btw, cái nick của chị...
Nếu còn bài nữa thì tớ sẽ nói thêm sau, ko thì thôi vậy :D
Noí thật nhé, tự dưng lưu tên người này dưới tên người...