Giúp em với. Làm thế nào để trị cái tính của chồng, cứ giận vợ là bỏ nhà đi Overnight. Hôm sau mới về hoặc hôm sau đá qua nhà rồi tối lại đi. Thường thì chồng hay bỏ đến công ty, còn những lúc bất thường thì em chưa lắm được. Cái này đã thành tính của chồng rồi. Các mẹ cho em cao kiến nhanh nhanh với, vì tối hôm qua lại bỏ đi vì giận vợ, vợ đói quá không đợi được cơm tối. Em nghĩ lần này em phải có thái độ cứng dắn, nên nhờ các mẹ tư vấn. Em sẽ nhất cử nhất động rồi mới hành động khi nhận được lời khuyên của cạc mẹ. Gấp gấp các mẹ nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lắm địa ngục trần gian...
Nghe những lơ...
Chị giận anh rùi, tối sang ngủ với em !
Tớ có 1 anh bạn, rất hay cãi nhau với vợ....
còn không bạn cũng ovn luôn vài ngày :Sad: :Sad: :Sad: :Sad: ( nhà bạn bè, nhà ngoại ....) :Laughing:
Em đã nói nhẹ nhàng rồi, lý lẽ phải trái em đều tính cả. Nhưng chồng thì không hợp tác. Anh ấy bảo chán mọi thứ, chán...
Em sẽ áp dụng các chiêu các mẹ chỉ bảo rồi update các mẹ sớm nhé! Khổ nỗi em lại đang ở cùng...