Chào các chị.


Hiện tại em đang rất cần những lời khuyên của các chị. Em đang như đang rơi xuống vực thắm.


Vợ chồng em cưới nhau đã được 4 năm và đã có một cháu gái 3 tuối, hiện tại em đang mang bầu cháu thứ 2 đã được gần 4tháng.


Cả hai vợ chồng em rất hy vọng là cháu trai để có nếp có tẻ, chúng em định là để tròn 4 tháng đi siêu âm xem như thế nào. Nhưng hôm kia, công việc của em cũng khá rảnh rỗi, nửa vì hồi hộp nên em có rủ một đồng nghiệp cùng đi siêu âm cùng - kết quả là con gái, cháu khỏe mạnh và phát triển bình thường. Em có nhắn tin cho chồng và được trả lời là" Buồn vì vợ". Thật sự lúc đó em cứ nghĩ là anh ấy trêu em , nhưng khi cả hai cùng về nhà thì anh ấy sửng cồ với em và bảo em đưa giấy kết quả siêu âm, khi em đưa ra thì anh xé và vứt đi rồi cáu ầm lên quát em là ai cho phép đi siêu âm, đã bảo là phải cả hai vợ chồng cùng đi, không coi anh ấy ra cái gì rồi anh ấy bỏ đi đến tận 11 giờ đêm với về trước sự sững sờ của em và con gái. Em khóc và buồn thật sự, em không hiểu là anh ấy hành động như vậy là do muốn cả hai vợ chồng cùng đi hay thất vọng vì kết quả siêu âm.


Rồi từ hôm đó đến nay hôm nào anh ấy cũng về muộn đến tận 11-12 giừo đêm, chúng em ngủ riêng.


Nói thật là từ trước đến nay mỗi lần cãi nhau hay giận dỗi gì em đều nhịn, em cứ nghĩ là " 1 điều nhịn 9 chín điều lành" nhưng thật sự sự việc của ngày hôm đó em không thể nào tha thứ cho anh ấy được. Nói chuyện thẳng thắn thì em không muốn mà cứ tiếp diễn như thế này thì chắc là em không thể chịu được nữa.


Các chị hãy cho em lời khuyên với- Em tuyệt vọng quá