Tôi và chồng yêu nhau 10 năm mới kết hôn, trải qua nhiều sóng gió mặc dù gia đình tôi phản đối, nhưng sau này bố mẹ tôi không ghét chồng tôi nữa mà chỉ thương tôi thôi vì dù sao chồng tôi đối xử với bố mẹ tôi rất tốt. Chúng tôi đã có một con trai 6 tuổi, về kinh tế thì tạm ổn, cả hai đều có công việc ổn định, thỉnh thoảng tôi vẫn phải đi công tác xa, thường thì khoảng vài ngày đến nửa tháng, do đặc thù của công việc tôi vẫn đi công tác cùng với các đồng nghiệp nam nhưng từ trước đến giờ chưa hề có chuyện say nắng hay ngoại tình. Tôi được mọi người đánh giá là đảm đang, chịu khó, kiếm tiền cũng được, hình thức thì dễ nhìn, vì thế trong công việc cũng hay bị trêu hay ghán ghép với người này người khác, nhưng mọi người chỉ đùa vui cho đỡ căng thẳng khi làm việc thôi chứ tuyệt đối không hề có chuyện gì vì tôi yêu chồng, và tôi vẫn thường duy trì các mối quan hệ tốt với một vài đồng nghiệp nam và vợ của họ vì tôi thấy không có gì phải che giấu. Trong các mối quan hệ ở công ty khá phức tạp tôi tìm được một vài người đồng cảm với mình trong công việc và quan điểm sống thì tại sao tôi phải dừng lại? Chồng tôi là người chăm chỉ, chịu khó, chia sẻ công vệc nhà với tôi nhất là khi tôi đi công tác, tôi rất biết điều đó và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chồng tôi cũng rất cục tính, khi không bằng lòng cái gì thì cũng chửi bậy bạ, thậm chí có lần đã tát tôi, rồi lôi đủ thứ chuyện trước đây vợ chồng tôi cãi nhau mà do lỗi của tôi, hoặc là do chồng tôi cứ ghán cái lỗi ấy cho tôi. Nhiều lúc cảm thấy chán và mệt mỏi, hiện nay chúng tôi đã không nói chuyện với nhau, không ngủ cùng giường một tuần rồi chỉ vì chồng tôi xúc phạm tôi, nghi ngờ tôi ngoại tình và đe dọa, cấm tôi không được đi công tác cùng đồng nghiệp nam mà chồng tôi cho là bồ của tôi. Tôi thấy bị tổn thương khi nghe những lời cay độc từ miệng chồng nói về tôi, tôi cãi thì bảo tôi già mồm, tôi im lặng thì nói tôi chống đỡ yếu ớt thế, tôi biết làm thế nào bây giờ, thực sự tôi không muốn ly hôn vì vẫn còn tình cảm với chồng và thương con, không muốn bố mẹ phiền lòng nhưng tình cảm tôi dành cho chồng đang rạn nứt, mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi có lỗi không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhiều lúc cũng ấm ức vì bị chồng gán cho cái lỗi mà mình không có. :p
Nhưng...
Mình cũng đang buồn vì chồng ghen, mà theo mình là vô...
"Chủ top cũng hơi giống mình, yêu nhau 10 năm, bằng mọi giá...
Mình làm cho một tổ chức NGO, khá ổn định và mình thích công việc đem lại lợi ích cho xã hội, mình không thể từ bỏ...
bạn nên nhớ là đối với đàn ông , khi họ yêu và có một gia đình hạnh phúc thì họ cũng sợ...