Chuyên qua cũng 10 năm rồi,nhưng giờ vẫn bứt xút lắm.chả biết tâm sự cùng ai.Thôi thì vào WTT đánh vài dòng cho vơi...nếu các bác đọc thấy nó nhảm nhí thì cũng bỏ qua,đừng ném đá em nhá!!
Ax mình vốn ở quê vào lập nghiệp,nên tính tình có hơi đa nghi,biết thế nên khi yêu nhau,mình đi làm về là ở trong nhà(vì xã hay gọi đt bàn kiểm tra).
Sau khi cưới độ 3 tháng,sáng mình thức dậy phát hiện đùi(đùi trong)có một vết bầm, không biết tại sao.Biết xã hay nghĩ vớ vẩn mình tính giấu đi,nhưng mà nghĩ mình đâu có làm gì,giấu hóa ra mờ ám,nên thôi.
Sáng hôm sau,xã thấy,làm ầm ĩ lên(cũng may ở riêng),bảo ngủ với giai:Crying::Crying:
.Cơ khổ,vc làm cùng cửa hàng,ăn ngủ gì cũng đi chung,thời gian đâu bậy bạ?em nói hết lời xã cũng không tin.Tối ấy xã đi luôn.
Mình ở nhà khóc quá chừng,không biết tính sao,mà chẳng dám hỏi ai vì thấy chuyện này vớ vẩn,kỳ cục sao í.Bối rối quá,bấm tổng đài hỏi bsĩ,ông ấy cũng bó tay(chắc khi gác máy ông í cười vỡ bụng :p:p:p)
Mãi chiều sau ,xã cũng về....ông ấy thiếu điều muốn ly dị..
Khi xã về,mình khóc quá trời,mình nói mình đâu phải laọi người lăng loàn,mà phụ nữ khi yêu thì mới quan hệ,nếu kết tội mình thì bằng chứng đâu?ít nhất...
Hôm xã đi công tác,có đứa bạn trai,nhỏ tuổi hơn mình,bị GAY,hiện nó đang bị ung thư máu,chả biết sống chết ngày nào,gọi đt rủ đi uống nước,mình ok và...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
thông thường...
Mà Kina có dám say đâu, đợi khi nào đi làm thì liếc...
Có bà vợ nọ rất hay ghen. Mỗi khi chồng...
Mà mẹ chủ topic cũng xem lại xem thế nào, chứ đàn ông...
Bây giờ cái bệnh này hết rồi bạn ơi, mà chuyển sang kiểu khác, mệt chết được.
:)) ôi trời, bùn cười về chuyện các ông...