Các chị ơi!


Em mới cưới và dọn về sống cùng chồng được vài tuần. Thời gian mặn nồng chưa lâu mà em thấy ngột ngạt quá, em chỉ muốn thoát khỏi nó thôi.



Hai vợ chồng em ở riêng, em tưởng thế là may mắn vì ko sống cùng BMC. Vậy mà, chồng em còn khắt khe hơn cả mẹ chồng, suốt ngày soi mói em từng tí một.


Chồng em vốn kỹ tính lắm, khi yêu em cũng biết rồi. Nhưng bây giờ về sống cùng mới thấy ngột ngạt, khổ sở như thế nào.


Nhất cử nhất động của em đều bị đánh giá, nhận xét. Đấy là còn chưa kể thỉnh thoảng anh ấy hay dùng những câu nói móc máy làm em thấy bị xúc phạm.


Em thấy chán quá, hay tại em chưa quen với cuộc sống hôn nhân hả các chị???