Em buồn quá các chị ạ. Cách đây khoảng 2 tháng, vô tình em đọc được đoạn chát chít của chồng với gái, nhưng mà thông qua cuộc nói chuyện đó em biết chúng nó mới chỉ gặp nhau được 1 lần thôi, trong lần chồng em về quê. Nhà chồng em đang có vụ tranh chấp đất cát gì đó ở quê nên chắc chồng e quen con bé này qua người giới thiệu để nhờ nó giải quyết việc ấy. Con bé này sinh năm 90, kém chồng em 1 giáp, nhưng mà có vẻ từng trải lắm, đang làm ở viện kiểm sát trên thành phố. Chúng nó dùng toàn những lời lẽ yêu đương, con bé kia còn hay gọi điện cho chồng em vào đêm nữa, nhưng thường ông này nói rất ít, và chát lại với nó: thằng cháu anh đang ở bên cạnh, không nghe máy đc.


Cách đây 5 tuần, chồng em về quê, có thông báo với con bé kia, và nó nói là nó sẽ chờ chồng em, sẽ ngấu nghiến chồng em, đại loại thế... Vì thế, em cũng đã bóng gió nói bày tỏ quan điểm không dung tha của em với chồng nếu chồng phản bội. Em bảo chồng đợi em làm xong, buổi chiều thứ 7 về cùng, nhưng chồng em bảo về quê như thế thì chơi được ít, và ngay tối thứ 6, ngày 7/9 về quê luôn. Cả buổi tối thứ 6 em gọi mà không nghe máy hoặc không liên lạc được. Đến 12h gọi lại cho em nói là hôm qua uống với bạn trên thành phố say, nên không biết em gọi. Em cùng lờ mờ đoán ra và thấy buồn lắm, nhưng thứ nhất, cứ nghĩ chồng mới quen nó nên chả đi quá xa, thứ hai, ngày hôm sau em về quê nên em vẫn phải cố tình coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, lên HN, em cũng giận dỗi, và nói lại quan điểm của em, và vẫn theo dõi YH của chồng, toàn thấy con bé nt thôi mà chồng không nt lại. Nó trách sao chồng không nt, không nghe máy của nó, sao vừa nói đã tắt máy... và ngày nào cũng nt nhớ nhung, kể lể này nọ.


Trong thời gian này, em cũng chiều chồng hơn, và nói chung chuyện tình cảm bọn em vẫn ổn. Tuy nhiên, cách đây khoảng chục ngày, khoảng ngày 9/10 con bé nt trên YH là nó bị chậm kinh mấy ngày. Em bàng hoàng và chết sững luôn. Nhưng bình tĩnh suy ngẫm lại, em tính lại quãng thời gian thì cảm thấy có vẻ không ổn, vì sau lần về quê ấy, chồng em chưa về thêm lần nào nên nếu chậm kinh thì chắc chỉ hơn 2 tuần sau đó đã chậm rồi chứ.


Và từ đó liên tục nt cho chồng em: em lo lắm, em phải làm sao, em không bắt anh cưới đâu, em không bắt anh phải chịu trách nhiệm,.... (con này nó biết chồng em đã có vợ, em cũng lên FB nt cho nó, nói rất nhẹ nhàng, khuyên nhủ em còn trẻ, thiếu gì con trai mà qua lại với người có vợ, nó không nt lại và chặn em trên fb luôn).


Em căm lắm, nhưng vì lấy chồng đã gần 2 năm mà vẫn chưa có con, đang chữa chạy nên cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, coi như không biết gì, em còn phải giữ tinh thần để có bầu nữa chứ, nhưng sự thực là em chán chường vô cùng.


Nói thêm để các chị biết, trước khi lấy em, chồng em cũng đã li dị vợ và hiện có 1 con gái đang ở với mẹ, cũng ở HN. Em thấy số phận mình hẩm hiu quá, con nhà tử tế, học hành đàng hoàng, công việc tốt, mà chịu bao nhiêu thiệt thòi. Từ ngày lấy chồng về còm nhom, ủ dột. Nhưng em cũng không thấy ân hận về chuyện mình lấy anh ấy. Mọi thứ ở anh ấy cũng tốt, không đẹp trai nhưng ưa nhìn nên nhiều gái trẻ nó cũng thích. Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì chả nói làm gì, nhưng đã để xảy ra hậu quả thì em lo lắm.


Chồng em bảo con bé đó: anh chưa muốn có con lúc này, con bé kia bảo em không bắt anh phải lấy em, phải chịu trách nhiệm... Em cũng không thể giữ đc bình tĩnh nữa, lúc đầu còn nói xa xôi, chồng em bảo là đàn ông người ta chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, dù gì cũng quay về bên gia đình. Sau em không chịu được nữa, nói thẳng thì lão ấy chối đây đẩy, còn quát em linh tinh nữa, sau đó cũng dịu giọng bảo anh sẽ không để xảy ra vấn đề gì. Và sau đó thì đổi pass YH, ôm điện thoại không để em đụng đến.


Em nói thật, em căm lắm nhưng em cố chờ đến lúc có con đã. Dù gì thì cuộc sống của em không cần chồng nhưng em vẫn cần con. Em định khi nào em có con thì em sẽ ra ngoài sống chứ chẳng muốn sống trong căng thẳng lo âu thế.


Em hỏi các chị em nên xử lí con bé kia thế nào. Con bé này cùng huyện với chồng em nhưng em chưa biết nó ở xã nào. Em biết cơ quan và fb của nó, add friend với vài đứa bạn của nó rồi. Theo các chị em phải làm gì tiếp theo đây: nt với bạn nó, xin số điện thoại, gọi cho nó... và tiếp theo ạ.


Các chị đừng khuyên em bỏ chồng nhé, thực sự em phải chờ đến lúc em có con đã, trong thời gian chờ này, em phải xử lí chồng ra sao đây. Chồng em làm nhà nước, Em cũng không muốn làm căng quá, với lại bây giờ em cũng chưa chuẩn bị được vấn đề tài chính để bỏ chồng các chị ạ. Bây giờ vẫn tay trắng nên em không thể ra đi, kể cả sau này có con mà em muốn đi em cũng không thể tay trắng mà đi.


Các chị giúp em với, em đang hoang mang lắm