Thực sự mình đang rất buồn và cố gắng bình tĩnh để giải quyết việc này, năm nay mình 33 tuổi, hai vợ chồng mình đến với nhau bằng tình yêu sau 3 năm, giờ cưới được 4 năm rồi và đã có 1 cháu trai 2.5 tuổi. Từ trước tới nay mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào tình trạng phải suy nghĩ thế này, chuyện thì rất dài và mình cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu nhưng cách đây tầm 3 tháng mình phát hiện ra chồng mình hay nhắn tin, gọi điện với 1 cô bé cùng công ty (sinh năm 91).Cô bé chưa có gia đình, quá trẻ để hiểu được mọi chuyện đến với mình khi liên quan đến người có vợ là như thế nào. Mình đã cảnh báo, và từ đó mình cũng theo dõi điện thoại của chồng mình, nói về chồng mình thực sự là 1 người chăm chỉ, về nhà dọn dẹp ko nề hà gì cả nhưng đúng là bản chất đàn ông, họ muốn có hoa lá cành bên ngoài, về nhà vẫn cứ chỉn chu mọi việc.
Từ khi biết mình theo dõi thì lại chuyển qua dùng phần mềm zalo, chát chít gọi điện sau đó lại mua 1 sim khác cho con bé kia dùng được 5 ngày hôm nay rồi. Mình phát hiện ra việc chồng nói dối nhiều lần liên quan đến con bé này, có nỗi đau nào hơn khi vừa kỷ niệm 4 năm ngày cưới hôm trước thì hôm sau chồng nó gọi điện cho con bé kia à ơi, buôn điện thoại rồi thể hiện tình cảm hôn chùn chụt qua điện thoại hả mọi người?
Hôm CN mình đã đi gặp con bé này, nó cũng hiền lành thôi, chưa va vấp sự đời nên thấy trai có vợ từng trải, quan tâm thì cứ thế tiếp nhận (chồng em lại còn đưa cái đt của em mua cho nó dùng nữa chứ, bảo với mình là đổi điện thoại cho Sếp). Mình nghĩ mình quá phục mình khi giữ được bình tĩnh để gặp nó chỉ 5p, nói chuyện phải trái, phân tích cho nó hiểu cái mất và được khi có mối quan hệ trên mức bình thường với trai có vợ như thế? Nó gặp mình lắp bắp ko nói được câu nào, cứ vâng đều.
Mình có nghe lại cuộc điện thoại trước khi đi làm về của chồng mình cho nó, chồng mình lần này lại bảo nó đưa cho mượn cái đt cũ của nó để sau này liên lạc với nhau qua đó. Còn nói về chồng mình, tối qua đã nói chuyện mình ko chấp nhận và yêu cầu chồng mình phải chấm dứt ngay mối quan hệ trên mức bình thường đó, đúng là đàn ông khi không bắt tận tay day tận trán thì ko bao giờ thừa nhận những việc mình làm là sai. Thằng đàn ông chỉ muốn cơi nới chứ chả bao giờ có ý định bỏ vợ bỏ con đâu.
Cuối tuần này vê quê có lẽ mình sẽ nói chuyện trước mặt với ông bà nội, mình đã gọi điện cho ông tâm sự, ông thông cảm và chia sẻ với mình. Thời gian này quả là dài, nhìn thấy thằng chồng và nghĩ đến những lừa dối của nó mình chỉ muốn đâm cho 1 nhát. 2 đứa nó ở cùng công ty nên khó quản lý vô cùng. Mình phải làm sao đây mọi người ơi???