Nếu có thể đánh, em muốn đánh anh thật đau, cho anh phồng mông và tỉnh cái đầu óc lúc nào cũng chỉ bạn và bạn.


Em có việc cần đến tiền thì anh kêu hết tiền rồi không còn, nhưng anh có tiền đi chơi với bạn rồi đi ăn với bạn, có tiền rủ bạn bè chơi phỏm nhưng không có tiền để vợ con dùng.


Đi về nhà ngoại, tuần về có 1 lần em ngồi nói chuyện với bố mẹ, anh chị em thì anh giục đi về nhanh lên không muộn trong khi mới có 8 rưỡi. về tưởng làm gì hóa ra để anh gọi mấy thằng bạn xuống nhà chơi phỏm.


Con gái yêu bố, đi ngủ cứ hỏi bố đâu rồi, vợ thì bụng chửa 5 tháng lại trong giai đoạn mất ngủ lại hay ốm vặt, ấy vậy mà chồng vẫn vô tư gọi bạn chơi phỏm dưới nhà, thi thoảng lại cười ồ lên, tiếng nói, tiếng bài ầm ĩ, mùi thuốc lá xông lên tận phòng dù đã đóng kín cửa ra vào, trời 11, 12 độ mà em phải mở của phòng, mở cửa sổ để bớt mùi thuốc đi. Mở ra rồi lại cứ ngóng ngóng khi nào hết mùi để đóng cửa không em lại sợ chẳng may có cái cơn gió độc lại ảnh hưởng đến con gái đang ngủ còn em lại sợ có con gì chạy vào nên càng không thể ngủ nổi. Trong phòng có vợ, có con 3 tuổi và 1 đứa trong bụng mà cứ phải ngửi, phải nghe mấy cái tiếng động do chồng và bạn chồng gây ra thì người bình thường còn khó chịu huống chi mẹ con em.


Lần nào chơi chồng cũng toàn 12h hơn, sang ngày mới rồi mới chịu nghỉ. Có hôm mệt quá em bảo chồng trước khi chơi là chơi đến 11h thôi em còn ngủ, vậy mà hơn 11h vẫn thấy tiếng người, em không chịu được mở của phòng và bảo chông với các anh nghỉ đi mai đi làm, các anh không chơi nữa để em còn ngủ. Em nghe thấy bạn chồng có người ồ với ơ lên rồi thôi, em đóng cửa và lại nằm thao thức. Được lát sau thấy tiếng xe ra về, em nghĩ ôi thật may, nhưng chưa may được bao lâu thì chồng lên phòng bật điện sáng trưng, lấy đồ rồi sang phòng em trai ngủ.


Sáng hôm sau đi sớm, con chưa thấy mặt bố, vợ chưa thấy chồng. Tối em đi làm về em bị sốt, gọi chồng mua hô quả dừa chồng nói đi liên hoan về muộn k mua được. Cứ nghĩ chiều chồng về giúp vợ nấu cơm, con cái vậy mà em lại lê thân xuông nâu nướng, cơm nước dọn dẹp. Muốn nói với bố mẹ để bố mẹ khuyên anh nhưng em nghĩ anh như vậy rủ bạn đến chơi bố mẹ còn chẳng nói gì thì con dâu như em lời nói liệu còn trọng lượng hay không? Vậy là cứ lủi thủi làm cho xong việc rồi lên phòng. Con gái cứ luôn mồm hỏi bố đâu, em sốt ruột gọi cho anh hỏi anh sắp về chưa thì chồng nói " Chưa, còn lâu. đang ăn, ăn xong còn đi hát" thế rồi chồng cúp máy. Em tủi thân òa lên khóc,con gái thấy vậy bảo " bố hư thân nhỉ, để Linh gọi bố về nhớ?" giọng con ngây thơ mà sao mẹ xót xa quá. Được một lát con đòi " Mẹ ơi ăn bánh trưng, Linh đói quá"... Mẹ lại phục vụ con, rồi dỗ mãi con mới chịu nằm xuống mẹ tắt điện sơm để đi ngủ. Nhưng được 1 lát tự nhiên con òa khóc và hỏi "bố Linh đâu?"... Mẹ bảo " bố đi làm, Linh nằm tí nữa là bố về". Dỗ con mà lòng mẹ chua quá, bé con trong bụng thấy vậy cũng đạp liên hồi hưởng ứng.


Mẹ đúng là Chỉ lãi có 2 đứa con.