Em và chồng mới cưới được hơn 2 tháng. Chả là lão chồng nhà em có tí ti năng khiếu bóng chuyền, nên ham mê vô cùng. Ngày trước yêu nhau, vì lão ở xa nhà nên ít có thời gian chơi bóng, thời gian dỗi toàn dành cho em, thậm chí bỏ cả bóng để đi chơi với em. Bây giờ cưới vợ, được ở nhà, mà bên nhà chồng em thì phong trào chơi bóng chuyền kinh khủng, già, trẻ, trai, gái... chơi tuốt. Lão chồng nhà em được thể "phát huy năng khiếu" nên chiều nào cũng đi. Em chỉ bực mình là hai vợ chồng có mỗi bữa cơm chiều gặp nhau, thế mà chẳng hôm nào lão về ăn cơm với vợ, toàn về muộn, đã thế làm em vừa ko được ăn cơm với chồng, vừa phải dọn dẹp muộn, chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. Hôm nào cơm nước xong cũng đã hơn 8h, tối đến 22h lão lại đi làm tiếp, đến khi về thì vợ ngủ mất rùi. Vợ chồng chẳng có thời gian hỏi han, quan tâm đến nhau. Vợ chồng mới cưới mà thấy chán như con gián. Lúc đầu em giận dỗi, khóc lóc lão còn dỗ dành, bây giờ thì lão mặc kệ. Cứ thế này em thấy ức chế quá. Mới cưới nhau mà em chỉ muốn bỏ quách cho rồi.