Em sinh năm 1988, chồng em 1986, vc e kết hôn được gần 2 năm. a hiền tính mà chiều người. Nhưng chỉ có điều a ấy không yêu e( e cảm thấy thế) vì những khi vc giận nhau a ấy nói xúc pạm gia đình em, xúc pạm e lắm.
Lấy nhau xong a xuống Hn ở với bố mẹ, còn e làm việc ở quê nên ở với Bà chồng, bà thì khó tính nhưng em nhịn hết, nhiều khi bà còn nói oan, nói bóng gió rồi kể xấu e với bố mẹ, với làng xóm nhưng e cũng em hết. Mọi chi tiêu gia đình e lấy lương e ra tiêu ko bỏ túi riêng một đồng nào ( từ khi lấy ko có đồng nào tích cóp vì chi tiêu gia đình) vậy mà a ấy nói lương e đâu hết, rồi ng ta lấy vợ được nhờ nhà vợ, vợ pải mang tiền về. E thấy a con người thật bỉ ổi..... Như người ta thương vợ không hết, đằng này a toàn trách và chê e thôi. :((. E nói thêm là a đi làm chả mấy khi cho e tiền cả toàn nạp game với khao bạn bè thôi. Còn bme chồng cũng cho e nhưng e thương bme e ko lấy. Chỉ mong bme hiểu tấm lòng của em.
Giờ phát hiện a yếu tinh trùng, e thì thương và quyết tâm với a lắm nhưng a chẳng cố gắng điều gì cả mà thi thoảng vẫn uống rượu, rồi ngồi máy tính chơi game cả ngày.Nói a ko nghe e buồn lắm. Cộng thêm chuyện a hay nhắn tin cho con gái nữa. ngày mới cưới e sút mấy kg vì a vẫn dây dưa với ng cũ, còn cho ng ấy sđt của e rồi ng ấy nói e này nọ. E cảm thấy nhục nhã ê chề.Bố mẹ chồng e biết chuyện nói a ấy. Qua thời gian e tưởng a ấy thôi rồi nào ngờ mới đây e lại pát hiện a nt cho một cô gái. Giờ lòng e ko có cảm giác nữa chỉ thấy mình mất phương hướng thôi.
E ghét kẻ ko giữ lời hứa sống với nhau ko có tình cảm và trách nhiệm thì hay buông tha cho nhau vậy mà e đòi ly hôn a ấy toàn nói có ng khác rồi à. Ly hôn để đi với thằng nào, và a ko ký. Nhưng cuộc sống của e giờ như địa ngục vậy. Lấy chồng ko đúng nghĩa là chồng, e làm dâu ko đúng phận làm dâu, ko có nổi con ( điều quan trọng nhất), công việc thì quá nhiều áp lực. E thấy thật mệt mỏi.
Còn nhiều nhiều lắm. có những khi 2 vc cái nhau a có thể nói e cả đêm được. Thật đáng sợ phải ko ạ? E muốn đi xa. Bme e thì nói bỏ được thì bỏ nhưng thực sự gia đình em gia giáo e thương bố mẹ già yếu bệnh ko chịu nổi. Chứ thân e giờ ntn e ko tiếc gì nữa.
Theo các mẹ e phải làm sao và chuyện gái gú a có bỏ được ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đã nói với gia đình nhà chồng như thế rồi, mà họ vẫn ko chịu quan tâm, sẻ chia với mình,...